Trường ca " Trường Sơn Linh hồn Tổ quốc" - Lê Thúy Bắc

Ngày đăng: 11:16 23/02/2016 Lượt xem: 482

 

TRƯỜNG CA

"TRƯỜNG SƠN LINH HỒN TỔ QUỐC"

 

 

 

Lê Thúy Bắc

 

 

 

Có những bài thơ đi ra từ dòng nước mắt

Có những bài ca bật ra thành tiếng khóc

Hát về những nẻo đường của Tổ Quốc chúng Tôi

Tiếng kiêu hùng bên tiếng mẹ đưa nôi

Hoa đỏ thắm trên con đường rực lửa

Mây trắng ngần bay khắp dải Trường Sơn

Các anh vẫn hiên ngang trong hàng quân

Cõi vĩnh hằng đã trở thành lũy thép

Lời bất tử lời non sông đất nước

Hiệu triệu muôn vạn người biết cầm súng đi lên

Anh vẫn hát dưới gông cùm địa đạo

Hừng hực con tim ý chí quật cường

Tiếng dương cầm rung ngân từ lòng đất

Lên núi sông, lên khao khát hòa bình

Thuyền cập bến giữa muôn trùng sóng biếc

Ta bước đi theo dòng giống Lạc Hồng

Lạc Long Quân năm mươi con xuống biển

Mẹ lên rừng man mác giọng ầu ơ

Rặng cây già và dáng núi năm xưa

Vẫn che chở nơi các anh yên nghỉ

Năm mươi năm dù có lâu hơn thế

Cứ Thành đồng cứ vững một niềm tin

Hoa vẫn thắm trên nóc nhà Tổ Quốc

Chim líu lo em cắp sách tới trường

Đồng ruộng vẫn thơm nguyên hương cỏ nội

Sóng dập dìu tới tận bến bờ xa

Rộn tiếng cười và trọn bản tình ca

Đất và nước hòa lên từng nhịp sống

Ngực núi sông đang căng trẻ sức người

Mẹ anh hùng ngàn vạn tấm gương soi

Anh thương binh vững vàng bên xưởng máy

Giấu tương tư khép chặt vết thương lòng

O du kích quên đi thời con gái

Có một phần xương khói ở Trường Sơn

Các anh chị soi sáng hồn dân tộc

Đoạn nhạc nào ca ngợi hết chiến công

Cả đất nước nhớ một thời cầm súng

Mẹ ta xưa đau đáu đợi con về

Tuổi hai mươi thổi hồn vào trận đánh

Em vẫn xinh bên dáng liễu dáng đề

Góc sân trường còn vương lá me bay

Hay in dấu vết chân tròn nạng gỗ

Chim vẫn hót bên những ô cửa nhỏ

Hoa trên đồng hoa nở sóng Trường Sa

Em đã có những tháng ngày nhung nhớ

Thắp lửa lòng chờ đón ánh bình minh

Trên dáng núi có in hình Tổ Quốc

Có đêm trăng tha thiết đợi anh về

Và tiếng mẹ dịu êm bên cánh võng

Tiếng ru xưa hay tiếng vọng trưa hè

Câu ca nào trên khắp dải sông quê

Mẹ quẩy nắng vun bốn mùa hoa trái

Em thao thức tương phùng bên bến đợi

Cõng hương đồng phủ ngọt bãi phù sa

Hình Tổ Quốc như hình người vững trãi

Bác luôn cười. Hát mãi bản hùng ca./.

 

 

 

 

Lê Thúy Bắc 

Hội viên hội nhà văn Hà Nội

ĐT: 0902021619

ĐC:73 ngõ Huy Văn, Đường Tôn Đức Thắng,

Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

 

 

tin tức liên quan