"Trường Sơn nhớ mãi một thời" - Thơ: Lê Bích Ngọc

Ngày đăng: 09:16 17/07/2021 Lượt xem: 401
------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG SƠN NHỚ MÃI MỘT THỜI
( Thân tặng 200 Nữ Thọ Xuân Thanh Hóa
nhập ngũ tháng 10/76 vào Sư đoàn 472)

 
Trường Sơn nhớ lắm ai ơi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời nơi đây 
Nhớ từng con suối hàng cây
Bản Rô Bản Ngói đong đầy tình yêu
 
Nhớ sao những áng mây chiều
Núi gùi trái chín mang nhiều ước mơ
Cầu Xơi chín đợi mười chờ
Khiến đàn cá lội ngẩn ngơ uốn vòng
 
Ai còn nhớ quả loòng boong
Hương thơm vị đậm trắng trong ngọt ngào
Chiều về nắng ngả trên cao
Tiếng cào tiếng cuốc vọng vào không gian
 
Vây quanh rừng núi đại ngàn
Con đường rải nhựa chứa chan nghĩa tình
Đường mang tên Bác quang vinh
Có tên em chị chúng mình ngày xưa ...

 
Cầu Xơi - Cây cầu mang nhiều kỷ niệm của những người lính Sư đoàn 472

Ngày 16/7/2021
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
(Chủ nhiệm trang thơ: Những vần thơ và người lính)

tin tức liên quan