Cà Roòng thức, ngủ.

Ngày đăng: 10:59 13/06/2016 Lượt xem: 457

CÀ ROÒNG THỨC NGỦ

 

 

Cà Roòng ta thay nhau thức ngủ

Anh canh em giấc ngủ thần tiên

- Em mơ gì mà tủm tỉm môi tim

Bom Mỹ dội em giật mình thảng thốt!

 

Em canh anh giấc ngủ thật ngon

Yên tâm có em anh phì phò hít thở

- Ngủ hay đi mô mà ú ớ

Đón ai về mà mở vòng tay!

 

Cà Roòng ta thay nhau thức ngủ

Giữa hai trận bom-mấy phút lặng yên

Nhưng khi những chuyến xe lên, xe lên

Những đêm dài ta, mình không ngủ…

 

Giấc mơ nào rợp cánh bồ câu

Trắng mây trời cổ tích

Ta bên nhau vườn nhà xanh xanh màu hạnh phúc

Tiếng bom thù thức giấc nuối niềm mơ!

 

Hầm hộ tống nhớ cái nôi thuở nhỏ

Nhớ vòng tay mẹ hát a hời

Tuổi giảng đường lại ra mặt trận

Thư gửi về thương mẹ, giọt sương rơi!

 

Ta kể chuyện Cà Roòng đếm bom nổ chậm, từ trường

Vần bom xuống vực sâu cho xe ta vượt

Ta phá đá trên cheo leo dốc ngược

Em thay anh lái xe ủi san hố bom sâu…

 

Chuyện thật đấy không phải mơ khi ngủ

Mẹ tin không, con mẹ đã lớn không ngờ

Đã có bạn… bên con khuya sớm

Chắc mẹ sẽ vui lắm phải không nờ!

 

Nhận thư mẹ lòng con phới phới

Mẹ nhắc hờ chuyện con gái dại khôn

Đâu hố sâu vực hiểm nhớ không con

Đừng để trái tim lạc lối…

 

Mẹ ở nhà cũng thức ngủ với ruộng đồng

Bom Mỹ nó có trừ mô không đánh

Thương mẹ già về chiều hoàng hôn lận đận

Ta trẻ trung chưa gánh vác được nhiều!

 

Chuyện Cà Roòng ngày về con kể tiếp

Nửa chừng bát cơm phải lao tới thông đường

Mẹ ơi, một ngày mai… nếu…, nếu…,

Mẹ đừng buồn, con mẹ đã hiền dâng!

 

Chuyện Cà Roòng thức ngủ thuở chiến tranh

Ngồi nhớ lại bâng khuâng đường chiến trận

Lại nhớ em đêm B52 ầm ầm quần đánh

Bom vùi ngà ngọc… đã xé lòng anh…

 

Nhớ hôm nào anh sốt rét nằm run

Miệng đắng ngắt, em nấu nồi xông, ngối quạt

Thìa cháo em chăm, mắt thầm nhủ nhắn…

Ôi thân thương gần gũi quá chừng!

 

Nay anh nguyện suốt đời canh em giấc ngủ

Ru trong hồn thay cha mẹ ru em

Cà Roòng nay bình yên xanh thẳm êm đềm

Nhớ con đường một thời thức ngủ… có em bên!

 

                                                   7/6/2016

                                              HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan