Chùm thơ của Hội viên TS Mai Thanh Tịnh

Ngày đăng: 09:58 22/06/2016 Lượt xem: 428

Mai Thanh Tịnh

Y tá quân y đội điều trị 26, đội điều trị 14, sư 571, BTL Trường Sơn

Học viên y tá quân y khóa 3, 1972, Quảng Bình

 

BỐ TÔI

(Kính tặng bố Mai Thế Thường)

Bố ngồi bên dậu hoa tươi

Tay bút, tay sách, ngắm trời trong xanh

Vần thơ mát dịu, trong lành

Làn mây lướt nhẹ, đậu cành hoa tươi

Bên đường rộn rã nói cười

Niềm vui đi hội, mấy người trung niên

Dòng sông ca khúc dịu hiền,

Nhấp nhô sóng nhẹ, cảnh tiên giáng trần.

Nắng khoe sợi tỏa trong ngần

Lùm cây, sáo sậu, ân cần sớm hôm

Bố ơi ! Trời sắp chuyển nồm,

Con đi kéo những mẻ tôm giao mùa !

Gió chiều quét sợi nắng thưa

Bố vẫn ngồi thả hồn… đưa mây trời.

 

CÔ GÁNH HÀNG

(Tặng Đỗ Thu Yên, Nguyễn Thị Ngọc Mai)

 

Gánh hàng ăm ắp phố xưa

Cô em xinh, gánh nắng trưa một mình

Theo em, anh gửi tâm tình

Phố dài, in mãi bóng hình nàng thơ.

 

Thời tiết nắng nóng kéo dài làm con người khó chịu. Bông hóa cuối phố cũng phải chống đỡ với khí hậu khắc nghiệt ấy, thật đáng thương !

 

THƯƠNG HOA

 

Một bông hoa nhỏ rất xinh

Vươn mình trong nắng vô tình bỏ rơi

Thương hoa nhiều nỗi đầy vơi

Vườn hè khúc khích tiếng cười ve kêu

Sao lại không lặng một chiều

Để thấu hiểu hết những điều hoa mong

Sương mai rót nhẹ cánh hồng

Mưa rơi… thấm ướt nỗi lòng trở trăn.

 

Mai Thanh Tịnh

tin tức liên quan