Về với mẹ đi con - Nguyễn Hữu Bản

Ngày đăng: 10:11 27/07/2021 Lượt xem: 207
VỀ VỚI MẸ ĐI CON 
Nguyễn Hữu Bản
 
 Con hãy về với mẹ, con ơi
 Tháng 7 đến rồi - Sao chưa về với mẹ
 Ngắm ảnh con , mẹ rưng rưng lệ
 Mắt nhoè đi, mơ thấy con về !
 
 Mẹ vẫn đợi con bên mâm cơm
 Cùng đôi đũa, bát cơm đầy đơm chặt
 Nhìn mâm cơm lòng mẹ đau quặn thắt
 Con chưa về - bát cơm vẫn còn nguyên.
 
 Con hãy về với mẹ đi con
 Để mẹ được ngắm con yêu của mẹ
 Đứa con sinh ra, mẹ nuôi từ lúc bé
 Lớn lên rồi - nay con lại đi xa…..
 
 Con lớn rồi , mẹ ơi - con theo cha
 Nghe tiếng gọi của non sông đất nước
 Nước còn giặc - Đi đánh giặc giữ nước 
 Chiến trường xa giục giã bước con đi .
 
 Tiễn con đi, mẹ dặn lúc lên đường 
 Dũng cảm kiên cường vì quê hương đất nước 
 Chiến thắng rồi - non sông thống nhất 
 Con hãy trở về xây dựng quê hương.
 
 Những tháng năm sống ờ chiến trường 
 Thư con vẫn viết đều chuyển về cho mẹ 
 Trong lá thư con thường hay kể
 Cuộc sống chiến trường - chuyện nhớ mẹ yêu thương.
 
 Những tháng năm , thời gian trôi qua nhanh 
 Thư con không còn gửi về cho mẹ nữa 
 Bỗng một ngày, người đưa tin hối hả 
 Giấy báo tử về: con mẹ đã đi xa ….
 
 Mẹ ngã xuống trong vòng tay bè bạn 
 Tiếng khóc trào tuôn - xé ruột xé gan 
 Bao nhớ thương con , bao đau xót tủi hờn 
 Mẹ khóc khôn nguôi cho vơi niềm thương nhớ.
 
 Mấy chục năm rồi mẹ vẫn kiên cường chờ đợi  
 Mong con trở về: dù chỉ còn nắm xương 
 Hay nắm đất con, lấy được dưới mồ 
 Mang hơi hướng con - con yêu của mẹ !
 
 Con hãy về với mẹ đi con 
 Hãy báo mẹ tin nơi con yên nghỉ
 Nơi núi rừng Trường Sơn hùng vỹ
 Hay ở nghĩa trang những liệt sỹ vô danh ?
 
 Đã mấy năm rồi đồng đội đi tìm con 
 Con ở chỗ nào đồng đội con tìm không thấy 
 Hãy nói đi, nơi con đang yên nghỉ 
 Để đồng đội con được đón “bạn“ trở về ! 
 
 Con hãy về - với mẹ đi con 
 Mẹ đã lưng còng mắt mờ chân chậm 
 Nhưng tình yêu con vẫn còn nguyên vẹn 
 Mong đón con về - trước lúc mẹ theo cha …..
 
 Đất nước hoà bình mấy chục năm qua 
 Con còn xa mẹ bao lâu nữa 
 Đôi mắt mẹ tìm con trong thương nhớ …
 Con hãy về với mẹ đi con !
 
 Tháng 7 này, mẹ mơ thấy bóng con 
 Lặng lẽ , nhẹ nhàng đến bên giường mẹ 
 Đôi mắt ngày nào - buông hai hàng lệ 
 Mẹ - mẹ ơi con đã trở về !
 
 Tháng 7 
                  Con đã về …
                            ….về với mẹ ,
                                           Mẹ ơi ….!
 
                                 9-7-2021
tin tức liên quan