-------------------
GƯƠNG SÁNG HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN
PHƯỜNG BẮC LỆNH, THÀNH PHỐ LÀO CAI
Ông Trương Công Lệnh sinh ngày 10 tháng 2 năm 1955 ở một vùng quê nghèo xã Xuân Lâm huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Gia đình Bố Mẹ ông thành phần: Bần nông, sau cải cách ruộng đất còn nghèo lắm, ruộng không có lấy một sào, nên chỉ nuôi ông ăn học tới lớp bảy trường làng. Lúc ấy cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang ở điểm đỉnh, phương châm của Đảng ta, Bác Hồ chỉ đạo muốn giải phóng Miền Nam nhanh nhất trước năm 1975. Quân xâm lược Mỹ và quân đội ta giành giật từng cứ điểm, từng khu rừng, từng con đường chiến lược. Để đỡ đòn ở Miền Nam, ngăn chặn chi viện, Mỹ âm mưu leo thang đánh phá miền Bắc nước ta bằng không quân hòng ngăn chặn chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc tới tiền tuyến Miền Nam.
Được sống trong gia đình nông dân nghèo, được giáo dục, giác ngộ Cách mạng sớm, lúc ấy phong trào “Ba sẵn sàng” rộng khắp mọi nơi trên miến Bắc, ông xung phong ra nhập ngũ vào tháng 2 năm 1972, được biên chế vào đơn vị đón tiếp cán bộ B2 - Tây Ninh.
Trong 4 năm trong quân ngũ, vất vả lắm, dù xuyên rừng, vượt suối vùng Tây Ninh, giáp đất bạn Căm Pu Chia, đã có lần gặp máy bay B52 ném bom, hủy diệt, máy bay cường kích tiêm kích AD6, F 111, nào vắt muỗi, sốt rét rình rập, thám báo lùng sục, mưa rừng nắng lửa... Không sợ hy sinh gian khổ đến đâu ông cũng quyết tâm vượt qua, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 1976 ông được ra quân chuyển công tác về Mỏ Apatít Cam Đường, nay là công ty TNHH Apatíte Lào Cai, làm bảo vệ ở một xí nghiệp. Trong những năm công tác ở Mỏ ông luôn nêu gương sáng một Cựu chiến binh, người lính Cụ Hồ, người lính Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Được giao nhiệm vụ gì ông cũng hoàn thành tốt, đến năm 1993 ông được nghỉ chế độ hưu trí.
Vợ ông là bà Lê Thị Nga quê ở Lý Nhân tỉnh Hà Nam, người vợ hiền lành đảm đang tình cảm gắn bó với ông suốt cuộc đời. Ông bà sinh được 3 người con: Con lớn là Trương Công Trung sinh năm 1979 Lao động tự do là Đảng viên; Con thứ hai : Trương Công Kiên sinh năm 1982 hiện đang công tác tại Mỏ đồng Sin Quyền Bát Xát tỉnh Lào Cai là Đảng viên, Con thứ ba: Trương Thị Thủy sinh năm 1983 lao động tự do.
Với bản chất người lính Cụ Hồ, lại sinh ra ở vùng quê nghèo, lam lũ, tuy ông là đối tượng Người có công (ông đang hưởng Chất độc da cam và được TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam xây nhà tình nghĩa) nhưng ông luôn trăn trở mình phải sống cho xứng với truyền thống cách mạng của ông cha của đất nước. nhớ như in những lời cha, mẹ dậy lúc tuổi thơ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” trân quý lắm, phải tự lực bằng chính bàn tay, công sức của mình. Những năm ở quân ngũ đã cho ông những bài học quý về bước đi người lính, lý tưởng sống và cuộc đời, luôn hướng về phía trước... bơn trải vươn lên và chiến thắng chính mình. Trăn trở để có cuộc sống khá giả mới có điều kiện nuôi con ăn học, trưởng thành. Tôi vào thăm ông và gia đình. Ngôi nhà 2 tầng được xây khang trang bên cạnh vườn đồi. Ông tâm sự muốn làm kinh tế trước hết phải tự rén đức cần mẫn chăm chỉ, không ngại khó, không sợ thất bại và phải có gan...
Bài học từ ông khai phá vườn đồi hơn 5 ha trồng cây quế và cây lấy gỗ, trên đồi cao ông vẫn có ao thả cá (cá tầm), điển hình mũi nhọn là đôi hươu, nuôi lấy nhung hươu hàng năm. Một dãy chuồng trại chăn nuôi có 8 con lợn to 4 con lợn nái và 4 con lợn thịt (con lợn nái to phải tới gần 3 tạ, các con khác cũng từ 1đến 2 tạ trông thật vui mắt), Nhìn lên phía đồi ông bảo hàng ngày còn chăm cho hơn 50 con gà thịt, gà đẻ trứng ăn thức ăn. Nên ít thời gian đi chơi và thư giãn lắm, ngoài việc nghỉ trưa, đi chợ mua gạo còn cơ bản là rau quả tự cung tự cấp. Hỏi thêm ông nói nguồn thu từ tăng gia, chăn nuôi hàng năm cũng thu được từ 50 triệu đến 70 triệu đồng (đã trừ các chi phí, nhân công). Ngoài công việc gia đình ngay sau nghỉ hưu ông đã được tín nhiệm bầu vào BCH hội CCB phường Bắc Lệnh, kiêm Chi hội trưởng, rồi các trách nhiệm trưởng Ban an ninh khu phố, BCH hội NCT phường kiêm Chi hội trưởng NCT phường Bắc Lệnh. Ông thường xuyên chăm lo nêu cao công tác nghĩa tình đồng đội đối với hội viên, đóng góp, ủng hộ các loại quỹ ở địa phương, ủng hộ làm đường bê tông 5.000.000 đ vào ngõ xóm.
Tâm sự thêm ông nói cái quý nhất cuộc đời ông bây giờ là được sống hạnh phúc, bên người vợ hiền, còn sức khỏe đồng hành với nương đồi. Sống cùng một nhà với con trai, và cùng các con cháu chăm ngoan học giỏi, sum họp một khu phố, tắt lửa tối đèn có hàng xóm láng giềng. Ông cười, nụ cười
Mãn nguyện lắm.
.jpg)
Ông Trương Công Lệnh bên ao thả cá
Trần Văn Lục
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
SN 015 phố Hoàng Sào Tổ 04 phường
Pom Hán TP Lào Cai tỉnh Lào Cai