Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI
Chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Đại thắng 30-4 - ngày thống nhất non sông, 52 năm ngày thành lập sư đoàn 571 ô tô vận tải quân sự Anh Hùng! Anh Nguyễn Viết Lợi có bài viết “Ký ức những ngày vào chiến dịch Hồ Chí Minh”, gửi Hội Kiều HỌC tỉnh Nghệ An để chuẩn bị cho buổi đại lễ 30/4 của Hội đến ngày sinh hoạt, anh bận dẫn đoàn CCB Sư đoàn xe 571 đi họp tại một tỉnh bạn, anh uỷ quyền cho tôi trình bày. Để tránh mất thời gian chúng tôi poto bài viết của anh gửi cho tất cả mọi người và chỉ giới thiệu về anh- tác giả của bài viết trên đường tiến về Sài Gòn cùng đại quân, có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975.
Anh Nguyễn Viết Lợi cùng thế hệ tham gia Quân độị với tôi. Anh sinh năm 1950, ở Làng Sẻ, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Hạnh phúc là tôi và anh Lợi cùng binh chủng xe vận tải ở Trường Sơn thuộc Bộ tư lệnh 559., hoạt động ở phía Đông Trường Sơn. Tôi là lính lái ở Sư đoàn 473 chạy hướng Tây Trường Sơn. Vào chiến trường được hai năm, tôi bị thương nặng sau một chuyến chở vũ khí vượt sông Sê Pôn sang nước bạn Lào, còn anh Lợi ở lại chiến trường cho đến năm 1975 và mãi sau này.
Khi ta chuẩn bị mở chiến dịch mùa xuân năm 1975 để có điều kiện đánh nhanh thắng nhanh, các Sư đoàn xe Trường Sơn được lệnh lật cánh từ Tây sang Đông, để vận chuyển các Quân đoàn chủ lực tiến nhanh vào chiếm các sào huyệt của địch.
Đến chiến dịch Hồ Chí Minh, thực hiện mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa…”. Sư đoàn xe vận tải 471 và 571 có nhiệm vụ cấp tốc vận chuyển các Quân đoàn bộ binh, vũ khí, khí tài, đạn dược, cùng đoàn xe tăng tiến vào Sài Gòn (xem trên các chương trình ty vi chúng ta thấy hình ảnh những đoàn xe vận tải của Bộ đội Trường Sơn kéo dài, nối đuôi nhau thẳng tiến về Sài Gòn, anh Viết Lợi có mặt trong đoàn quân đó...)
Năm 1976 đất nước được thống nhất, anh Lợi về phép, gặp lại người yêu đang công tác tại Xí nghiệp Bánh kẹo Vinh và hai người đã xây dựng gia đình. Vợ chồng anh có nhà ở Cổng Chốt, khu Quang Trung. Năm 1982 chuyến ngành với quân hàm Trung uý, khoác chiếc ba lô cùng mấy bộ quần áo lính, họ yêu cầu phải giảm quân hàm để ngan lương cùng Giám đốc, anh không chấp nhận đành phục viên. Về địa phương, anh tham gia hoạt động trong Ban chấp hành Hội CCB phường Quang Trung, thành phố Vinh
Ngoài công tác Hội, anh Viết Lợi say sưa trong lĩnh vực Văn học Nghệ thuật. Đặc biệt sáng tác thơ lục bát. Hiện nay anh đã có 4 tập thơ và 1 tập truyện: (2 tâp thơ lục bát làng, 1 tập thơ thiếu nhi, 1 tập thơ chiều nghiêng bóng mẹ, 1 tập truyện ký về Trường Sơn). Nhiều bài viết của anh đã được đăng trên các báo, tạp chí của TƯ và địa phương. Trên tập san Thành Uỷ Vinh, gần như tháng nào cũng có bài của anh.
Anh Viết Lợi là người sống rất mẫu mực, mang được bản chất người lính năm xưa. Sống trung thực, chân thành với bạn bè, hết mình vì đồng đội, nhiệt tình với công việc, được mọi người trân quý. Hiện nay tuy tuổi tác cao nhưng anh đang tham gia nhiều hội; Hôi viên Hội LHVHNT tỉnh Nghệ An; UVBCH Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn; Chánh Văn phòng tỉnh Hội Trường Sơn Nghệ An; Phó Ban liên lạc Sư đoàn xe Trường Sơn 571; Hội viên Hội Kiều học tỉnh Nghệ An. Vừa qua anh đã hoá thân đóng 2 nhân vật Nguyễn Du và Kim Trong trong vở “Mùa Xuân với Truyện Kiều” của nhà báo Kim Cúc rất thần thái, được mọi người ca ngợi.
Là người năng nổ hoạt động như vậy, cống hiến như vậy, thấy anh bao giờ cũng hồ hởi vui vẻ, nhiều người cứ nhầm anh là một người “Thăng tiến, giàu có”. Nhưng không! Từ ngày rời quân ngũ cho đến nay dẫu trở về mang quân hàm Trung uý, anh không có lương hưu, hàng ngày phải đi làm bảo vệ ở Báo Nghệ An, rồi chuyển sang làm Bảo vệ ban đêm tại Hội chữ thập Đỏ tỉnh Nghệ An để ban ngày có thời gian hoạt động cho các hội và giúp đỡ vợ con. Hiện tại hai vợ chồng sống nhờ một ít tiền nhuận bút qua báo chí thơ văn anh sáng tác; 2,5 triệu đồng tiền trợ cấp chất độc da cam; 2,5 triệu đồng tiền trợ cấp thương binh; 3 triệu đồng tiền bảo vệ ban đêm ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Từ ngày rời đời lính, anh cùng chị đã xoay xở đủ nghề cho cuộc sống đời thường: mở quán nhỏ bán nước chè xanh, quán Cafe buổi sáng; quầy tạp hóa trước nhà để trang trải bớt khó khăn trong gia đình. Tuy vậy vợ anh thường đau yếu, con và 2 cháu ngoại đều ảnh hưởng chất độc da cam ở chiến trường Trường Sơn từ anh mang về.
Anh Viết Lợi khiêm nhường, ít nói về mình, kể về mình, nhưng tôi vô cùng tự hào và cảm phục về người đồng đội đã vinh dự có mặt trong chiến dịch Hồ Chí Minh tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30 /4/ 1975. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc tôi xin được giới thiệu về NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI. !
Nguyễn Viết Lợi (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng người đồng đội Sư đoàn 571-
Dương Quang Lựa (Người chiến sỹ lái xe đầu tiên chở Đạc công tiến vào Dinh Độc lập)
Nguyễn Xuân Bách
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn