“Hãy cùng toàn dân viết tiếp bản hùng ca cho đất nước” – TG: Minh Phú

Ngày đăng: 09:34 19/06/2025 Lượt xem: 19
Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
 
 HÃY CÙNG TOÀN DÂN
VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA CHO ĐẤT NƯỚC

       Tháng Sáu lại về, nhớ lại ngày vào thăm quê Bác, phảng phất hương sen ngan ngát trong nắng mới. Những cánh sen hồng giữa hồ nước trong veo như gợi nhớ ngày khi còn Bác. Dáng Người năm xưa giản dị mà thanh cao. Năm nay, đất nước hân hoan kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), cũng là dịp đặc biệt khi làng báo nước nhà kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Hai dấu mốc lịch sử như giao hòa trong niềm tự hào của triệu con tim người Việt. 
       Bác Hồ — người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới — suốt đời vì nước, vì dân. Nhưng Người cũng là một nhà báo lớn. Từ những năm tháng bôn ba nơi đất khách, Bác đã cầm bút đấu tranh cho lý tưởng cách mạng, thức tỉnh lòng yêu nước của đồng bào. Người viết ngay cả trên đất Pháp, báo Người cùng khổ, Thanh niên, Việt Nam độc lập... là những tờ báo thấm đẫm tư tưởng của Người, gieo mầm cách mạng cho dân tộc. Từng câu, từng chữ, giản dị mà sâu sắc, chở nặng ý chí giải phóng dân tộc, khơi nguồn tinh thần yêu nước, đoàn kết,nhân loại tiến bộ. 
       Một thế kỷ trôi qua, kể từ ngày Bác sáng lập báo Thanh Niên, mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, ngòi bút cách mạng ấy vẫn còn nguyên giá trị. Biết bao thế hệ nhà báo đã nối tiếp truyền thống đó . Những người cầm bút kiên trung, đồng hành cùng vận mệnh dân tộc, góp phần dựng xây đất nước ngày càng tươi đẹp. 
       Hôm nay, trong dòng chảy sôi động của thời đại mới, báo chí Việt Nam không chỉ là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng, mà còn là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng, lan tỏa những giá trị nhân văn, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, tiêu cực.
       Chúng tôi những người lính, giờ là CCB tham gia phong trào trào VHNT của hội truyền thống bộ đội Trường Sơn VN những cây bút không chuyên hòa vào dòng chẩy của phong trào báo chí nước nhà. 
       Nhớ về Bác, nhớ về con đường cách mạng mà Người đã đi, mỗi người làm báo, làm VHNT hôm nay lại càng thấy rõ sứ mệnh cao cả của mình. Cầm bút không chỉ để phản ánh hiện thực mà còn để gieo niềm tin cho mọi tầng lớp nhân dân, khơi nguồn hy vọng, vì một xã hội dân chủ, nhân văn và phát triển bền vững.
       Tháng Sáu, sen vẫn nở, báo chí, VHNT vẫn viết ra mỗi ngày. Những dòng chữ in lên trang giấy hôm nay như tiếp nối nhịp đập của trái tim Người năm nào. Dưới cờ của đảng Bác, báo chí cách mạng Việt Nam nguyện mãi là đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng, cùng toàn dân viết tiếp bản hùng ca mới cho đất nước.
 
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan