Họp mặt CCB Tiểu đoàn 1 (D14, D12, D8) cao xạ Anh hùng

Ngày đăng: 03:04 29/09/2016 Lượt xem: 867

            HỌP MẶT TIỂU ĐOÀN 1 (TIỀN THÂN CỦA D 14, D12, D8) ANH HÙNG

                                    

           Vừa qua, CCB Tiểu đoàn 1, tiền thân của Tiểu đoàn 14 Quân khu 4, Tiểu đoàn 12 cao xạ, rồi Tiểu đoàn 8 ca xạ Trường Sơn đã họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày Tiểu đoàn vinh dự nhận Thư khen của Bác Hồ.

          Cách đây 50 năm, ngày 20/9/1966, Tiểu đoàn 12 trực thuộc Binh trạm 31 cùng với Tiểu đoàn cao xạ Nguyễn Viết Xuân, bảo vệ các trọng điểm trên đường Trường Sơn: Cầu Ca Tang, Ngã ba Khe Ve, ngầm La Trọng, Tuyên Hóa, Quảng Bình và Mường Phìn trên đất bạn Lào.  Từ tháng 4 /1965 đến tháng 5/1966, Tiểu đoàn đã bắn rơi 30 máy bay Mỹ. Đặc biệt Tiểu đoàn chỉ với loạt đạn đầu tiên đã bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F105D. Đây là lần đầu tiên cao xạ Việt Nam bắn rơi tại chỗ F105D Mỹ. Chiến công của Tiểu đoàn kính dâng lên mừng thọ Bác Hồ 75 tuổi. Do chiến công xuất sắc, ngày 20/9/1966, Tiểu đoàn đã được Bác gửi Thư khen. Sau đó, từ tháng 3/1968 đến năm 1972, bảo vệ trên Trường Sơn tại các trọng điểm của Binh trạm 37, 41, 42, 32, 33, 34, Tiểu đoàn đã bắn rơi 38 máy bay Mỹ...  83 máy bay các loại đã bị Tiểu đoàn bắn rơi trong quá trình chiến đấu anh dũng của mình...

          Với những chiến công to lớn ấy, đặc biệt nhờ sự quan tâm của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, ngày 25/4/2013, Tiểu đoàn đã vinh dự được Đảng - Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND...

          CCB và đại diện gia đình liệt sĩ tiêu biểu của Tiểu đoàn các thời kỳ đã gặp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống rất đáng tự hào này. 

Tin ảnh: Hải Đường

Hội TS Hạ Hòa, Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan