Thơ Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 08:25 25/08/2021 Lượt xem: 328
Thơ Lê Trung Khiên
ĐƯA TIỄN
 
Thời chiến đưa tiễn vào Nam
Vượt Trường Sơn với muôn vàn gian nguy
Sắt son giữ trọn lời thề
“ Chưa hết giặc Mỹ chưa về quê hương”
Ngày nay đưa tiễn lên đường
Vì nghĩa lớn, vì tình thương đồng bào
Nhận nhiệm vụ Tổ quốc trao
Vào nơi tâm dịch tuyến đầu hiểm nguy
Cùng nhau giữ trọn lời thề
Đẩy lui dịch bệnh mới về tuyến sau
Trận chiến này còn dài lâu
Kẻ thù dấu mặt, ai nào dám tin
Sớm mong trở lại bình yên
Cả đất nước một nỗi niềm chung tay
Việt Nam ơi! dải đất này
Đau thương, mất mát mới hay tình người

 
24/8/2021
 
TRỌN ĐỜI VÌ DÂN 
(Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tường Võ Nguyên  Giáp ( 25/8/1911- 25/8/2021) xin được gửi đến bạn đọc bài thơ “ Trọn đời vì dân” viết từ ngày Đại tướng từ trần)
  
Dù biết ngày Đại tướng đi xa sẽ đến
Nhưng khi nghe tin ai cũng bàng hoàng
Một danh tướng công lao như trời biển
Suốt cuộc đời vì nước, vì dân
 
Những ngày đầu cách mạng gặp khó khăn
Tin theo Đảng, được Bác Hồ dìu dắt
Thế kỷ XX, hai cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp
Ông là Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam
 
Là một vị tướng văn võ song toàn
Đã bao lần làm thay đổi dòng chảy lịch sử
Kháng chiến chín năm, trận quyết chiến Điện Biên Phủ
Buộc kẻ thù công nhận độc lập chủ quyền Việt Nam
 
Kháng chiến chống Mỹ hai mốt năm
Đưa nghệ thuật chiến tranh lên tầm cao mới
Cuộc đọ sức chống chiến tranh phá hoại giành thắng lợi
Đại thắng mùa xuân, thống nhất non sông
 
Đã đưa Việt Nam xứng danh dân tộc anh hùng
Làm rạng rỡ bốn ngàn năm lịch sử
Bạn bè quốc tế ngưỡng mộ
Người học trò xuất sắc, gần gũi của Bác Hồ kính yêu
 
Ông ra đi để lại sự mất mát khôn cùng
Đất nước mất một nhà lãnh đạo kiệt xuất
Một vị tướng huyền thoại, người Cộng sản mẫu mực
Một nhân cách lớn trí tuệ sáng trong
 
Tiễn đưa ông, người anh cả lực lượng vũ trang
Vị tướng lĩnh tài ba, lỗi lạc
Tên tuổi ông gắn liền với nhân dân, đất nước
Gắn liền với chiến tranh cách mạng Việt Nam
 
Dòng người đến viếng, hàng nối hàng
Già trẻ gái trai, miền xuôi, miền ngược
Những người lính đeo huân chương đỏ ngực
Những em thơ, người khuyết tật, khách nước ngoài
 
Nén hương, bông hoa nước mắt ngậm ngùi
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh người con của Tổ quốc
Thu Hà Nội, trời xanh xao trong vắt
Như chiều lòng người tiễn biệt ông ra đi
 
Quảng Bình ơi, mảnh đất sâu nặng tình quê
Nơi sinh ra người con hiếu trung trọn nghĩa
Nơi sóng biển như lời ru của mẹ
Giang rộng vòng tay đón Đại tướng trở về
 
Chín mươi năm ông trở lại miền quê
Yên giấc ngủ nghìn thu nơi đất mẹ
Để muôn đời nối tiếp các thế hệ
Nhớ mãi người anh hùng dân tộc thế kỷ XX
 
Một trăm lẻ ba mùa xuân trọn cả cuộc đời
Ông sống mãi trong lòng nhân dân, đất nước

 
10/10/2013
Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNTTS

tin tức liên quan