Chùm thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 09:14 29/08/2021 Lượt xem: 381
Chùm thơ của Hoàng Đại Nhân
 
TÌNH NGƯỜI THỦ ĐỨC ĐẸP NHƯ TRANH
(Cảm xúc khi tận mắt chứng kiến Hội Nông Dân Thủ Đức
tặng quà cho những người dân khu xóm trọ giữa mùa Covid).

 
Món quà vô giá thật bất ngờ
Hội Nông Dân Thủ Đức vừa cho
Thương dân gặp khó, mùa Cô vít
Tình người sao đẹp tựa giấc mơ
 
Nào trứng vịt ngon, hột lớn đều
Rau xanh xanh mướt thật đáng yêu
Chanh vắt pha đường, tăng đề kháng
Cà chua chín mọng, ngọt món riêu
 
Xin cảm ơn nhiều: Hội Nông Dân
Tình nghĩa cưu mang đẹp vô ngần
Miếng ăn càng quý khi lòng đói
Bà con xóm trọ khắc ghi ân
 
Chỉ mong Cô vít sẽ qua nhanh
Người dân hạnh phúc sống an lành
Qua khúc eo quanh càng thêm tỏ
Tình người Thủ Đức đẹp như tranh.
 

Thủ Đức, trưa 20/8/2021
 
NỖI ĐAU MÙA ĐẠI DỊCH COVID

Nỗi đau chẳng nói thành lời
Giận con Covid tách rời tình thân
Hết đi xa, chẳng về gần
Đâu còn có dịp ân cần thăm nhau
Chúng gây vô tận nỗi đau
Chẳng còn cảnh bắt tay nhau thân tình
Ngại người quen đến gần mình
Bao nhiêu nỗi sợ rập rình vây quanh
Cách xa hai mét cho lành
Dù nhà kế cận mà đành ngó lơ
Đâu còn trò chuyện như xưa
Mọi người chỉ biết sớm trưa trong nhà
Dù ngày giỗ mẹ, giỗ cha
Cũng đành cúng kiếng qua loa từng nhà
Chẳng còn mời mọc gần xa
Bởi vì giãn cách nhà nhà phải riêng
Người thân, hàng xóm láng riềng
Cũng không thể tới, sợ phiền cho nhau
Rồi còn những nỗi xót đau
Bao người chết, chẳng một câu chia buồn
Ngậm ngùi nước mắt trào tuôn
Cảnh tình xa xót đau buồn vô biên
Người ở trọ hết gạo tiền
Làm sao cầm cự triền miên tháng ngày?
Kéo về quê, vạn điều gay
Từng đoàn chạy dịch, chuyện này vì đâu?
Người phố thị nén nỗi sầu
Tuần đi chợ, phiếu trước sau... hai lần
Miếng cơm mỗi bữa khi ăn
Mà nghe miệng đắng muôn phần người ơi.
 
Mong cho lặng biển, yên trời
Để người dân sống cuộc đời an nhiên
Trời thu xanh ngát thần tiên
Mong bình yên khắp mọi miền quê ta.
 

Sài Gòn, 24/8/2021- mùa Covit- 19.
 
DÒNG TRÀ LÝ VÀ EM
Thay lời người bạn gái bên dòng Trà Lý
 
Em tiễn chân anh tới bến sông
Mà nghe như sóng dậy trong lòng
Mong người ra trận, tâm vững nhé
Nơi quê nhà, em đợi, em trông
 
Khi các anh đi khuất xa rồi
Nỗi nhớ trong em mãi trào sôi
Ơi chàng lính trẻ, anh có biết
Hình như em đã nhớ một người
 
Từ ấy mỗi chiều, lối bến sông
Nhìn nước xuôi trôi, thổn thức lòng
Hoa tím lục bình vương màu nhớ
Tình em cũng tím nỗi chờ mong
 
Anh đi biền biệt mấy mùa xa
Em vào đại học cũng vắng nhà
Dòng sông từ ấy, buồn nhung nhớ
Bến đò thưa thớt bóng người qua
 
Sông vẫn như em mãi đợi chờ
Anh về viết tiếp những vần thơ
Cho tình thêm thắm qua ngày tháng
Như sông quê dào dạt bến bờ
 
Lòng em chung thủy cũng như sông
Vẫn mãi xanh trong chẳng đổi dòng
Nước biếc in màu mây nhung nhớ
Như tình em chín đỏ chờ mong
 
Lưu bút ngày xa, em mở xem
Tình thương nỗi nhớ chất dày thêm
Bến cũ, đò xưa từng phút ngóng
Anh về cùng Trà lý và em.
 

Sài Gòn, 28/8/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan