Phạm Đăng Kiểm. Họa và mời họa thơ Tú Xương

Ngày đăng: 09:57 29/08/2021 Lượt xem: 283
       Lấy bài thơ trữ tình thể “Thất ngôn bát cú Đường luật” mang tên “Thương vợ” của Cố Nhà thơ Tú Xương để làm “Bài xướng”. Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm, hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam đến từ Bắc Ninh đã vịnh một bài họa mang đậm nét lãng mạn và sâu thẳm từ sắc mầu tình yêu của những người lính trong đó có chút phần riêng của chính mình nơi Đại ngàn Trường Sơn thuở ấy…
       Tâm đắc với “Đường luật”, vui với ý tưởng và kết quả “vịnh họa” ban đầu của mình. Thông qua trang thơ Trường Sơn, Phạm Đăng Kiểm muốn “mời” các Thi huynh, Thi hữu cùng chia sẻ và “vào cuộc”.
       Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

 
Bài xướng:
THƯƠNG VỢ

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phần
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.

Tú Xương
 
 
Bài họa:
YÊU NHAU Ở TRƯỜNG SƠN
(Thân yêu tặng PTN và các bạn gái Trường Sơn)

Hai ta cách núi lại ngăn sông
Gặp thuở loạn li hóa… vợ chồng.
Một nụ hôn đầu chiều lặng vắng
Ba chùm bom nổ lúc hừng đông.
Thôi thì mặc kệ… cho duyên phận,
Đã quyết rằng yêu cố lập công
Toàn thắng em dời sông Bắc Bạc(*)
Có về Kinh Bắc với anh không ?!

Phạm Đăng Kiểm
--------------------------------
(*) Bắc Bạc thuộc địa danh Binh trạm 35 Đoàn 559 thời chống Mĩ

tin tức liên quan