Thơ từ miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:23 05/09/2021 Lượt xem: 423


Thơ từ miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân

CHIỀU NHAU

Yêu nhau là chuyện bình thường
Hờn nhau thì mới là thương nhau nhiều
Nhưng đừng đá thúng đập niêu
Dỗi hờn ta phải càng chiều nhau hơn
Chi chi... hư thực chập chờn 
Phở mơ mộng liệu có hơn cơm nhà ?
Cứ về mà tắm ao ta
Dù trong dù đục... thế là ... chiều nhau !!!
ĐỒNG TIỀN
 
Giầu, nghèo  cũng có đồng tiền
Thật , giả đều được đem tiền chi tiêu !
 
"Tiền "em... chỉ để thương yêu !
(Tiền thì tiền đấy , chẳng tiêu được tiền)
Tiền em tiền dáng tiền duyên
Hây hây em cứ để nguyên diễm kiều
 
Tiền em mưa nắng sớm chiều
Cho dù phai nhạt vẫn yêu trọn đời
Người ta vàng bạc đầy cơi 
Không bằng em tặng cho tôi  "đồng tiền !
 
MÙA THU DỀNH DÀNG
 
Mùa thu dềnh dàng trên bến sông
Hương cốm còn xanh lúa trên đồng
Hồn ta lang thang vầng mây ấm
Cánh diều lơ lững giữa tầng không
 
Mùa thu gọi chim về làm tổ
Con sóng đua nhau vỗ con đò
Ta như lữ khách -heo may gió
Vương vấn  hồn quê những giọng hò !!!


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan