Thơ Phan Vĩnh Điển .

Ngày đăng: 09:59 08/09/2021 Lượt xem: 343
Thơ Phan Vĩnh Điển
 
THƯƠNG THÀNH PHỐ PHƯƠNG NAM
 
Thành phố phương Nam mưa rồi lại nắng
Đường phố phong quang, vắng bóng người
Hàng cây xanh rì rào như muốn hỏi
Thành phố buồn, vì covit phải không em ?
 
Bình minh những ngày qua, lung linh phố
Náo nức tiếng cười, rộn rã niềm vui
Mà hôm nay chạy dài trên đường phố
Là tiếng còi vội vã, xe cứu thương...
 
Thành phố phương Nam bao đêm không ngủ
Thương lắm, người thầy thuốc của Nhân dân
Vắt kiệt sức mình, nhiều đêm thức trắng
Cứu sống bao người, số phận mong manh
 
Cả nước bao năm vui sống thanh bình
Nay phải căng mình ra tiền tuyến
Những chuyến bay và chuyến xe rất vội
Chi viện cho trận tuyến ở phương Nam
 
Từ Y, Bác sỹ đến Bộ đội, Công an
Sẵn sàng hy sinh, bước vào trận chiến
Với kẻ thù không mang hình viên đạn
Nhưng khó khăn, gian khổ, khôn lường...
 
Không chỉ là thuốc, Vac xin và máy thở
Là tấm lòng cả nước, vì miền Nam
Bao gia đình tạm thời xa cách
Để mẹ đi chống dịch ở phương Nam
 
Các con biết người phương Nam dũng cảm
Khí phách, kiên cường như rừng đước, rừng tre
Kiên trì thực hiện năm "K" là chiến thắng
Giặc Cô vi sẽ phải cúi chịu xin hàng !
 
Bình minh lên, thành phố sẽ nắng vàng
Trẻ reo vui, náo nức đến trường
Lại vang lên những âm thanh ngày mới
Thành phố mang tên người vĩ đại Hồ Chí Minh..!

Đêm ngày 05/9/2021
 
 
HOA PHƯỢNG TÂY NGUYÊN

Tôi đi bên hàng cây xanh mát
Nghe con chim rừng nó hót mê say
Tôi bỗng thấy ngọn cây trước mặt
Hoa đẹp vô cùng - phượng nở giữa tháng ba
Tôi lại nhớ về nhà khi phượng nở
Là mùa thi đang đợi những thí sinh
Còn hiện chỗ mình hoa phượng nở
Là đang mùa vỡ đất với đào kênh
Tôi bỗng thấy dòng kênh trước mặt
Nước đang về tưới mát cánh đồng xanh...

Tây Nguyên - Tháng 3/1979
 

DÒNG SÔNG PHÍA TRƯỚC
 
Phía trước nhà mình là dòng sông đang chảy
Lắm nghĩa tình nên đỏ nặng phù sa
Ôi dòng sông, đong đầy bao kỷ niệm
Tuổi thơ tôi với đất mẹ thương yêu
 
Nhớ lắm dòng sông bên bồi, bên lở
Có những ngày trốn học tắm sông
Chơi đuổi bắt, dồn nhau trong bãi mía
Gai đâm vào máu chảy đỏ bàn chân
 
Lớn lên tôi nhập ngũ, hành quân
Đi qua bao chặng đường đất Việt
Qua những dòng sông không ngừng chảy
Như cuộc đời phiêu bạt muôn nơi…
 
Có lúc, đi trên dòng sông băng giá
Cứ tưởng rằng, dòng sông không chẩy
Có biết đâu, bên dưới nước xuôi dòng
Nên có người câu cá, trên sông băng
 
Đi đến lúc chồn chân, mỏi gối
Chọn cho mình một chốn nghỉ nghơi
Đẹp tuyệt vời là dòng sông phía trước
Vẫn mang về dòng nước, nặng phù xa…


HN, ngày 26/9/2019
Phan Vĩnh Điển

Trưởng Ban LL Hội TS Trung đoàn 49, Sư đoàn 471
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan