Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (23-9)

Ngày đăng: 08:19 23/09/2021 Lượt xem: 304
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
 
Trường Sơn đông Trường Sơn tây
Nắng bên này mưa bên ấy
Xe vẫn chạy suốt đêm ngày
Khúc quân hành vẫn mơ say
 
Rừng xanh xanh núi trập trùng
Bom đạn lửa khói mịt mùng
Em vẫn chung tay mở đường
Vẫn hát bài ca quê hương
 
Những đoàn quân ra chiến trường
Phong lan nở hoa trên mũ
Mũi súng hướng thẳng quân thù
Võng trăng treo gió vi vu
 
Qua đạn bom " vàng thử lửa"
Giữa sống chết tình chan chứa
Nỗi niềm đau... bao giờ quên ?
Ngôi mộ xây... không dòng tên !!!
 
 Đường Trường Sơn ra tiền tuyến
 Vào thơ ca ... còn lưu luyến
Vào huyền thoại... với thiên nhiên
 Núi sông... cùng thắm ... bình yên.

 
 

NGHE LÒNG
 
Cái thời vượt núi xuyên rừng
Ấm hơi đồng đội đã từng bên nhau
Máy bay gầm rú trên đầu
Loạt bom đạn nổ... thương đau cõi người...
 
Biết bao xương nát thịt rơi
Đồng đội gom mảnh... cho người thiên thu...
Đêm đêm pháo sáng đèn dù
Cầm canh tọa độ... đều như đếm giờ
 
Hoàng Cầm sương khói lơ mơ
Lửa hồng cơm dẻo, ngọt bờ môi canh...
Nhìn nhau đôi mắt long lanh
Tiếng cười ha hả ...em... anh... giữa rừng
 
Suối còn tuôn chảy rưng rưng
Nhớ quê... đồng đội đã từng chia xa
Vai sờn quai súng ngày qua
Dầm sương giãi nắng rừng già Trường Sơn
 
Nay quê muôn sắc... hoa hờn
Cờ hồng phơi phới gió vờn vui reo
Tầng không chao liệng cánh diều
Nghe lòng đau đáu những chiều hành quân...

 

VẪN CÒN
 
Tiếng cười
Em mang đi
Để lại con đường
Xuân thì em mở...
 
Đường Trường Sơn
Tạc vào nỗi nhớ
Tây nắng đông mưa
Sớm trưa bom dội...
 
Đạn cày bom xới
Tay em khôn ngơi
Giữa trời khói lửa
Vá víu con đường...
 
Hòa bình quê hương
Em về quê mẹ...
 
Vẫn còn con đường
Xuân thì em mở...
Hoa rừng thơm hương
Chim kêu thương nhớ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan