Thơ viết cho ngày 20-10 của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 08:11 21/10/2021 Lượt xem: 287
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thơ viết cho ngày 20-10 của Nguyễn Tất Đình Vân
 
 
 EM ƠI
 
Con thoi kéo sợi thời gian
Năm mươi sáu năm ... muôn vàn yêu thương
Buồn vui cay đắng vấn vương
Mái đầu sương gió môi hường nhạt phai
Trường Sơn một thuở ngày dài
Chênh chao anh bước vành đai sống còn
Thân cò mò tép nuôi con
khát khô ... mơ mộng... anh còn bom quây (vây)
Rưng rưng xuân đến cờ bay*
mùa thu em đón anh ngay quê mình**
Bao năm ươm nghĩa ủ tình
Để nay nụ nở hoa xinh đường đời
Thủy chung son sắt em ơi !
Hoàng hôn tím đậm đất trời quê ta...
--------------------------------

( *xuân 1975 , **tháng 8/1975)
 
 

NỤ CƯỜI .
 
Nụ cười em nở như hoa.
Thắm tươi hết mức son hòa thêm son.
Má hây mặt ửng trăng tròn.
Để ai đau đáu mỏi mòn tương tư.
 
 
 
NỢ LỜI.
 
Bỗng dưng mang nợ lời yêu
Thế là ta hết những chiều lãng du.
Ngoài kia diều sáo vi vu.
Tóc thề em buộc nhốt tù tim tôi
 
bờ sông sóng vỗ... lở ,bồi.
Phù xa cuộn chảy lòng tôi đọng đầy.
Sổ lồng con sáo nó bay.
Lời yêu mang nợ xưa nay cõi đời.
gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại...Nợ lời yêu đương.
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan