Chùm thơ của Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 07:42 11/11/2021 Lượt xem: 303
Chùm thơ của Minh Phú (Trần Đức Trấn)
 
NỖI NHỚ NGƯỜI XƯA
 
Thế rồi trời đã sang đông
Mùa hoa cải sắp trổ bông nữa rồi
Mênh mang cọng tóc vệt vôi
Dửng dưng cóp nhặt, thôi rồi sân si.
 
Mặc ai tham hám nặng vì
Còn ta dung dị chẳng bi lụy đời
Xế chiều lưng vực ly bôi
Gọi tên người cũ xứ vời vợi xa.
 
Chẳng là ai của người ta
Mà sao cứ nhớ rõ là lạ chưa
Em là em của ngày xưa
Ngày còn dài dại mới từa tựa yêu.
 
Chia tay ngày cuối thu chiều
Tôi và em có bấy nhiêu thôi mà.
Những ngày trận mạc phương xa
Trong tôi người ấy vẫn là niềm tin.
 
Ngày đi khờ dại lặng im
Trở về đâu giám đi tìm người ta
Tin đồn em lấy chồng xa
Kể từ ngày ấy nhớ là nhớ thôi !

 
 
07/11/2021
 
 

HẢI PHÒNG HÁT VỚI ĐỒNG ĐỘI
 
Em vẫn hát với bạn bè đồng đội
Hát như thời còn đang tuổi hai mươi
Giữa Trường Sơn rạng rỡ những nụ cười
Tiếng hát ấy át một thời bom đạn.
 
Thành phố cảng hôm nay mùa thu rạng
Tiếng hát em mời bạn cả ba miền
Về đây thăm thành phố cảng bình yên
Mùa thu tới hai ngàn hai không nhé.  (2020)
 
Nghe em hát câu tình ca tuổi trẻ
Có một thời chia sẻ với chiến tranh
Có lẽ là trong đó có cả anh
Mà mình đã không thành do cuộc chiến.
 
Về đây nhé bạn bè trên toàn tuyến
Tuyến Trường Sơn tất cả những con đường
Về đây nhé các đồng đội yêu thương
Nghe em hát giữa đời thường câu tình cũ !

 
 
08/11/2019
 
NỖI BUỒN COVID
(Thơ cổ động)
.
Đầu đông vài hạt mưa rơi
Não nề ngày tháng, rã rời nhân gian
Nỗi lo canh cánh dịch tràn
Người nơm nớp đợi miên man kẻ chờ.
 
Chờ tiêm chích, đợi tin đưa
Ép không ép một có chừa ai đâu
Hôm nay tỉnh nọ tuyến đầu
Ngày mai huyện ấy nghe đâu lại bùng.
 
Biết rồi sẽ phải sống chung
Nhưng tính cộng đồng vẫn cứ nhởn nhơ
Ngàn người khôn mấy gã khờ
Tang thương còn đó lơ mơ nỗi gì.
 
Hai năm còn thiếu điều chi
Dại khôn khôn dại mấy kỳ được thua
Đừng mong covid zero
Sống chung thì chớ dại khờ chủ quan !
 

08/11/2021

Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan