Chùm thơ của Thân Đức Chính
NHỮNG VẦN THƠ VẪN ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI
Những vần thơ vẫn đi tìm đồng đội
Bạn bè xưa nơi tuyến lửa thuở nào
Từng một thời mê mải đỉnh đèo cao
Nơi rừng rậm vực sâu đầy gian khổ
Ở nơi đấy có bom rơi đạn nổ
Có những ngày vượt khó đỉnh Trường Sơn
Cũng nhiều khi phải nén chặt căm hờn
Ghìm lửa hận để vượt lên tất cả
Bước quân hành ta cùng chung vất vả
Nên tình người gắn chặt mãi bên nhau
Những vần thơ như đang nối nhịp cầu
Tìm đồng đội bạn bè sau cuộc chiến
Chia tay nhau đứa thì về với biển
Người vùng cao về lại với đồi nương
Đứa làm nông trở lại với ruộng vườn
Bởi chúng tôi quê mỗi người một ngả
Nay tuổi lớn nhớ tháng năm vất vả
Cùng gian nan trên khắp ngả chiến trường
Để bây giờ mái tóc đã pha sương
Còn viết mãi vần thơ tìm đồng đội
Nhớ nhau nhiều cứ mải mê kết nối
Tình bạn xưa cùng chung thuở chiến hào
Bước quân hành ngày ấy đỉnh đèo cao
Cùng vượt gian lao trên đường tiếp vận...
12/11/2021
EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN...
Ta vẫn nợ nhau một câu thề
Bởi mình nặng gánh nỗi sơn khê
Trường Sơn thuở ấy hai người lính
Cùng trao hẹn ước đợi ngày về
Em lính công binh anh lính xe
Mỗi chuyến hàng đi chuyến trở về
Em thường ngóng đợi bên bờ suối
Màu áo công binh mái tóc thề
Thương em gian khổ lính mở đường
Mỗi lần xe trở lại hậu phương
Anh tìm mua tặng.. chùm bồ kết
Mấy mét vải màn.. Chiếc lược.. Gương
Thuở ấy ta chung một chiến trường
Gặp nhau thấy nhớ thế rồi thương
Đã cùng trao gửi câu ước hẹn
Anh mang theo mãi suốt chặng đường
Hoà bình em trở lại hậu phương
Anh vẫn đi thêm mấy chiến trường
Cũng bặt tin em từ thuở ấy
Câu thề tròn vẹn ... để vấn vương...
14/11/2021
QUÊ XA
Quê nhà có phải đã vào đông
Lạnh giá xua đi vạt nắng hồng
Ngước mắt âu hoài về một thuở
Xa nhìn bến cũ dạ sầu trông
Người đi có hiểu hồn ai luyến
Kẻ ở còn ghi nghĩa chất chồng
Phận bac thôi đành ôm nỗi nhớ
Tình buồn khơi mãi để mà mong
22/11/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN