BƠ ĐỢ XỨ NGƯỜI
Chỉ còn chiếc lá cuối cùng
Cây bàng trước ngõ lạnh lùng đứng im
Con chim sâu đến ngó tìm
Ngẫm đời thương cảnh nổi chìm mưu sinh.
Quanh năm gắng sức căng mình
Không màng chi chuyện nhục vinh thế thời
Có ba ngày tết nghỉ ngơi
Cũng đành bơ đợ xứ người bỏ quê.
Giao thừa ra ngóng đường về
Pháo người ta nổ, tái tê mình sầu
Con người áo vest quần âu
Con mình cộc mảnh áo nhàu nếp nhăn.
Bán thân mua những nhọc nhằn
Tưởng dành dụm được một phần cho quê
Đâu ngờ xoay xở trăm nghề
Nay tiền lộ phí đường về cũng không.
Mong cho có mối tương đồng
Giữa cây bàng cuối mùa đông với người
Để sang xuân sẽ đâm chồi
Cây bàng xanh lá kiếp người rảnh rang!
11/01/2022
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN