Chùm thơ Xuân của Minh Phú *

Ngày đăng: 11:16 02/02/2022 Lượt xem: 262
 
--------------------------------------------------------

Chùm thơ Xuân của Minh Phú
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Chia tay Tân Sửu đón Nhâm Dần
Minh Phú chân thành chúc bạn thân
Năm mới bình an và hanh phúc
Đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm.
Cầu sao được nấy điều may mắn
Vạn sự hành thông, xứng với tầm
Để lại cho đời trăm tiếng thảo
Công thành, danh toại một năm Nhâm! 
(Đêm giao thừa Nhâm Dần)
 

TÌM LẠI NGÀY XƯA
 
Lâu rồi nhớ cái ổ rơm
Nhớ mùi khói bếp thơm thơm sắn lùi
Nhớ cô bạn gái đầu đời
Yêu rồi lại để cho người đón dâu
Quê ơi bồ kết gội đầu
Hương đời rơm rạ đã đâu mất rồi
Năm mươi năm chỉ mình tôi
Ngôi ươm khói bếp trông nồi bánh chưng!
28/01/2022

 

RƯỢU VÀ THƠ
(Thơ say)
Rượu rồi mà chẳng thấy thơ
Tình thì chả biết bây giờ ở đâu
Còn ta với chứng đau đầu
Hẹn người em đã quên lâu mất rồi.
 
Túi thơ tìm toát mồ hôi
Hình như trăng cũng chê đời vô duyên
Như ta với cái túi tiền
Cứ trơn tuồn tuột cứ biền biệt xa.
 
Với tay tìm đám cỏ gà
Cười khoe răng cửa thì ra chẳng còn
Hết duyên vì chẳng còn son
Túi thơ, bầu riệu, trăng non bỏ rồi.
 
Ta thành một kẻ mồ côi
Xuân về tha thẩn đứng ngồi đợi xuân
Vô thường cõi tạm trong ngần
Kiếp người vội vã, thơ xuân chẳng già!
28/01/222
 
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan