"Nhớ Trường Sơn" - Thơ: Bùi xuân Chúc

Ngày đăng: 05:45 10/02/2022 Lượt xem: 964
 
--------------------------------------------------------

      Bùi xuân Chúc nhập ngũ năm 1964, anh từng là lính lái xe Trường Sơn. Anh em chúng tôi đều là dân quê miền Quan họ Bắc Ninh... Mỗi lần anh em chúng tôi gặp nhau, với anh bao kỷ niệm của một thời để nhớ - một thời không bao giờ quên còn đọng mãi trong tâm hồn anh. Những lần gặp nhau là những lúc anh được cùng chúng tôi giãi bày tâm sự những kỷ niệm của những năm tháng gian khổ ác liệt trên tuyến đường Trường Sơn. Cả anh và tôi cùng các bạn những ai đã có một thời sống chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn anh hùng không bao giờ quên được những kỷ niệm của những ngày  “Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước .Mà lòng phơi phới dậy tương lai” Ký ức của những tháng năm ấy sẽ mãi đi theo cùng với năm tháng cuộc đời…
       Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần, với cảm xúc nhớ Trường Sơn da diết anh viết bài thơ nói lên nỗi niềm và những kỷ niệm của người lính lái xe Trường sơn.
       Xin được trân trọng giới thiệu và gửi bài thơ của người lính già Trường Sơn tới các bạn – những đồng đội Trường Sơn thân yêu của tôi.

 
Trần Thiều
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Bắc Ninh

 
 
Rời tay lái đã lâu rồi
Xa Trường Sơn vẫn nhớ thời chiến chinh
Ngày chia tay ở bãi Rinh
Hẹn ngày chiến thắng chúng mình gặp nhau
Thế mà mãi bấy lâu sau
Vẫn chưa gặp lại tìm đâu bây giờ
Trường Sơn với lính lái xe
Nhớ Cha Lo, nhớ Khe Ve, Lằng Khằng
Những đêm xe vượt Seng Phan
Vượt Phu La Nhích, vượt ngầm Tà Lê
nhớ cua chữ S chữ A
Bao đêm địch đánh ngã ba Lùm Bùm
Nhớ về làng Chóc, Xuân Sơn
Xe theo Long Đại, Thạch Bàn, Làng Ho
Cheo leo đèo chín trăm (900) mờ
Pha Băng Nưa nhớ Bản Cò, Ngầm Vinh
Na Bo, Thà khống, Bản Đông
Chà Lý, Lao Bảo, Dốc Thơm Mường Nòng
Muốn về Ngầm Bạc, Tam Luông
Thăm Sê Ca Máng, Bản Phồn , Xẳn Xay
Sê Công, Sê Sụ Sa Thầy
Đến Pô Cô nhớ những ngày đói cơm
Chia nhau từng trái Lòng Bong
Mừng nhau từ Sít Tung Treng mới về
Trường Sơn với lính lái xe
Đêm mơ vẫn thấy suối, khe, núi, đồi
Ùng oàng trọng điểm bom rơi
Ì ầm xê một ba mươi (C130) xin thùng
Bom bi, bom phá tứ tung
Tỉnh mơ chỉ thấy một vùng bình yên
Bâng khuâng nhớ bạn, nhớ đường
Nhớ bao khuôn mặt ngủ yên không về
Người nằm bên suối, bên khe
Người trên đầu núi bốn bề gió ru
Thương nhau quá, khói hương nhoà
Còn in đậm mãi theo ta suốt đời
Đâu rồi đồng đội tôi ơi
Những anh hùng của một thời đã qua
Ước về thăm chiến trường xưa
Gặp đồng đội cũ bến bờ Trường Sơn
 

Xuân Nhâm dần -2022
Bùi xuân Chúc

 
tin tức liên quan