Thơ cho ngày lễ tình nhân - Valentine của Minh Phú

Ngày đăng: 07:25 14/02/2022 Lượt xem: 225
 
--------------------------------------------------------

Thơ cho ngày lễ tình nhân - Valentine của Minh Phú
 
NHỚ LẮM MỘT LỜI YÊU !
 
Từ bao giờ ta thèm một tiếng yêu
Rồi ngoảnh lại đã xế chiều bạc nắng
Tuổi trung niên những ngày dài đằng đẵng
Mải bon chen im lặng chuyện riêng mình.
 
Già nửa đời mải miết cái hư vinh
Giờ tìm lại chút tư tình chua chát
Tiếng yêu xưa đã vụn rời đổ nát
Một vòng tay ngàn ngạt nỗi cô đơn.
 
Đã từ lâu không nghe tiếng giận hờn
Môi khô rộp để nụ hôn hóa đá
Cảm giác si mê trở thành xa lạ
Chiều nay về nhớ quá một thời yêu.
 
Nhớ không em ngày đó có bao nhiêu
Đêm ngắn lại hồn phiêu diêu lạc lối
Môi tìm môi nụ hôn nào cũng vội
Đưa nhau về nguồn cội thủa ban sơ.
 
Tìm lại ngày xưa cái tuổi dại khờ
Ngày tháng ấy ngẩn ngơ trong nuối tiếc
Câu tình xưa cũng lâu rồi từ biệt
Tuổi xế chiều da diết một lời yêu !

10/02/2022
 
VÊ HỘI LÀNG THỜI BỐN CHẤM
 
Tháng giêng mưa ướt sân đình
Sân chùa khế chín rung rinh Thị Mầu
Phai rồi áo gụ áo nâu
Vai người lữ khách in mầu son môi.
 
Cơi trầu cánh phượng bồi hồi
Mầu đi với bạn sóng đôi tự tình
Trúc xinh chẳng đứng một minh
Để câu hát ví lung linh má đào
 
Vườn nhà mạng nhện chăng sao
Bên ô của sổ ngoại vào online
Tháng giêng thoang thoảng hoa nhài
Hội làng đổi mới ai ai cũng tình !

12/02/2022 

Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 
tin tức liên quan