Thơ đầu xuân của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 08:19 21/02/2022 Lượt xem: 290
Thơ đầu xuân của Lê Vĩnh Lạc 
           
 GIẤC MƠ HOÀI,
 
Đêm cuối đông mệt nhoài mà khó ngủ
Gió bấc về nhè nhẹ gõ cửa ngoài
Đường nhựa đen, đêm sương về phủ trắng
Thủng thẳng đưa nhỏ nhẹ bước chân ai
 
Từ vườn xa giun dế ngoài vẫn thức
Nhắm mắt vào, lại tiếng gõ cửa ngoài
Đêm nay lại một đêm dài không ngủ
Hé mắt nhìn qua cửa chẳng có ai
 
Một đêm mơ, một đêm dài thức trắng
Kỷ niệm xưa cứ mãi mãi theo hoài
Bồng bềnh cỡi sóng dương oai
Một đêm mơ mộng mất hoài một đêm
 
Lúc thì nghe gió ngoài rên
Lúc thì róc rách suối rền bên tai
Mộng gì mà mộng lai nhai
Một đêm không ngủ, ôm hoài giấc mơ
 
Mở cửa ra đứng thẫn thờ
Sương muối rửa mặt, gió sờ mang tai
Giun dế thì cứ lai nhai
Một mình thơ thẩn đêm dài gió ru
 
Mong Trời trở lại mùa thu
Ngắm nhìn chú Cuội lù lù coi trâu
Quanh năm chẳng có nỗi sầu
Nhà Trăng hạnh phúc nhất bầu Trời xanh.

Ngày 08-02-2022
 
 
TẾT ƠI !
 
Tết vừa mới đến, tết đã qua
Oản xôi, thịt cá xếp đầy nhà
Rầm rập bước chân mòn ngõ xóm
Tiếng reo nồi bánh khói bò xa
 
Trước cửa xum xuê cây đào quất
Bàn thờ nghi ngút khói ôm hoa
Sáng dậy miệng tươi như hoa nở
Chúc nhau vui khỏe của đầy nhà
 
Mồng ba dậy muộn ngồi nhăn nhó
Rác đầy từ cửa, rác tung ra
Gìà, trẻ chau mày thi nhau ngáp
Chân đi  khất khưởng, mắt đổ hoa !!! 

Ngày 20-02-2922

Lê Vĩnh Lạc
Hội viên hội: VHNT Trường Sơn
Email: levinhlac45@gmail,com

tin tức liên quan