"Cua chữ A bài ca bất tận" - Thơ: Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 02:41 01/03/2022 Lượt xem: 214
 
CUA CHỮ A BÀI CA BẤT TẬN
(Địch đánh phá ác liệt các trọng điểm đường 20 Quyết thắng từ giữa năm 1966. Nhưng chỉ riêng tháng 12 năm 1968 tại ATP đã có gần 200 cán bộ chiến sĩ đã hi sinh … Nhưng ta vẫn mở nhiều đường tránh đường vòng và vẫn thông xe qua ATP)
 
56 năm thủa ấy trôi quá nhanh
Nhớ mãi bạn bè thương lắm các anh
B.52 rãi thảm đêm ngày đó
Trúng hầm, Khoái, Tiến (1)… xác tan tành!
 
Bao đêm “pháo sáng” đã thay trăng
Pháo ta đánh chặn bao “thần sấm”
Hết “pháo sáng” rồi áo em lại trắng bên gành
Địch có ngờ đâu lắm phép màu Cộng sản!
 
Ôi cua Chữ A thành toạ độ lửa
Trập trùng sườn núi dốc quanh quanh
Mùa mưa lầy sụt mùa khô cháy
Máu chảy đỏ đường…, xe lao nhanh!
 
Qua cua Chữ A (2) lại Ta Lê, Phu La Nhích
Vẫn bóng em lồng trong bóng anh
Vầng trăng chếch ngang vai áo mỏng
Mong một phút thảnh thơi… lung linh trời xanh!
 
Chàng trai Lam Hồng, cô em sông Vân núi Thúy
Điệu Cò Lã hòa cùng Ví Giặm quê nhà
Trên đỉnh ATP nơi thép gang cũng chảy
Trung đội Kim Cương tình vẫn mặn mà!
 
Giờ đứng bên Cà Roòng lại nhớ Chà Là, Ka Tốc
Bên A Ki lại nhớ Lùm Bùm
Tình nghĩa ta không bao giờ khô cạn
Những con đường in dấu thủy chung…
 
Mới đó 56 năm đã trôi nhanh
Nhớ thủa chúng mình “thời hoa lửa” chiến tranh
Hòa bình biên giới trời thăm thẳm
Bên này Đền đài đã dựng tạc hồn anh!
Cua Chữ A nơi đây bạn tôi nằm
ATP rực lửa vẫn thao thức năm canh
Sừng sững anh hùng nao nao hồn nước
Chúng tôi lại về đây thắp nén hương trầm!
 
Lại hát Quảng Bình quê ta, Bua La Pha - Khăm Muộn
Non nước hữu tình bè bạn ngàn năm
Ôi 56 năm, giờ A Ki ta lại đến
Cà Roòng gọi cua Chữ A… khởi nguồn tình ta bài ca bất tận…

 

01/3/2022
Hồ Bá Thâm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
------------------------------------

(1) Đồng đội TNXP quê Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An
(2) Dài khoảng 3 km

tin tức liên quan