"Bão miền Trung" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 01:00 28/09/2022 Lượt xem: 205
BÃO MIỀN TRUNG
 
Không phải cơn bão đầu tiên
không phải cơn bão cuối cùng
miền Trung đang gồng mình trong gió dữ
bão siêu tốc thì dân miềng siêu chịu
bão nào rồi cũng phải sống thôi!
 
Tôi người miền Trung,
em người miền Trung,
các con ta người miền Trung
bè bạn ta bao người sinh ra
từ khúc ruột miền Trung dằng dặc
nắng đến cong sá cày,
mưa thối đất thối đai,
bão nối bão hành người miền Trung
đến xác xơ, trần trụi
giọng Việt miền Trung không tròn vành rõ chữ
nên miền Trung càng vằng vặc yêu thương
miền Trung toàn phần gió sương
miền Trung toàn phần gan góc
không sợ khổ, chỉ sợ nhục
miền Trung ngang ngang sinh lắm đồ gàn
miền Trung hay cãi, miền Trung hay co
miền Trung hay cười to,
hay hát hay hò và thích làm thơ
 thơ ru người thương, thơ ru bão tố
ru vầng trăng thao thác Hải Vân đèo...
 
Nơi xứ trợt, xứ trèo
sưu tập bão ghi thêm dòng tàn khốc
Đà Nẵng, Quảng Nam...mưa gào, gió rít
miền Trung ơi, ta thương đến quặn lòng!
 
Miền Trung, cơn bão nào lặn vào trong
chỉ có ai thực lòng yêu miền Trung mới biết...


 

Sáng 28.9.2022
Nguyễn Hữu Quý

Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan