"Rét đầu đông" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 09:10 26/10/2022 Lượt xem: 151
RÉT ĐẦU ĐÔNG
 
Lạnh một chút cũng chẳng sao em ạ
rét đầu đông có vị ngọt dậy thì
cơn gió rải ký ức cùng phố xá
tháng mười rồi, em nói câu gì đi!
 
Đêm Hà Nội như bạn tình tri kỷ
nép vào nhau nghe rõ nhịp đời trôi
chiếc lá rụng xuống vai gầy khe khẽ
anh chạm vào run rẩy tiếng mùa rơi
 
Bình dị quá, luân khúc mùa không tuổi
phải lòng nhau ai cũng trẻ bất ngờ
cứ vậy nhé, đừng trách mình nông nổi
trái tim nào chẳng sinh hạ giấc mơ...


Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan