Thơ Phạm Cao Phong *

Ngày đăng: 08:51 29/10/2022 Lượt xem: 143
Thơ Phạm Cao Phong
 
BA BỂ - NGỌC XANH GIỮA ĐẠI NGÀN
 
“Bắc Kạn có suối đá vàng
Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh!”
(Ca dao Việt Nam)

 
Lên Bắc Kạn để tình không mắc cạn
Thơ đắm chìm trong cảm xúc chứa chan.
Hồ Ba Bể đẹp như trong truyền thuyết
Viên ngọc xanh giữa rừng núi đại ngàn!
 
Ba Bể nép sau trập trùng núi đá
Nước hồ xanh ấm áp đến nao lòng.
Nắng tinh khôi sớm mai bừng tỉnh giấc
Chốn bồng lai lấp lánh sắc hoa cương!
 
Ta lặng ngồi nghe già làng kể chuyện:
Ba Bể - ba hồ có từ ngàn xưa.
Pó Lầm, Pó Lù, Pó Lèng tụ lại
Sông Trò Lèng óng ả lụa xanh chưa?
 
Thả hồn say trắng bọt thác Đầu Đẳng
Thả hồn mê khi lọt lòng Cô Tiên.
Lòng bồi hồi đứng trước gò An Mã
Đông Bắc ơi! Tự nhiên hết ưu phiền!
 
Mải ngắm nhìn thiếu nữ Tày duyên dáng
Khua mái chèo thuyền độc mộc chơi vơi.
Tiếng đàn tính, câu hát then văng vẳng
Giữa hồn thiêng sông núi vọng đất trời!
 

Bắc Kạn, chiều ngày 08-12-2014

 

GIỮA ĐẠI NGÀN HOÀNG LIÊN SƠN
 
Hoàng Liên chất ngất tầng mây phủ
Y Tý hồn nhiên giữa đại ngàn.
Bát Xát - Lào Cai người đưa đón
Mờ ảo sương mù đợi nắng tan!
 
Y Tý – tôi về trong ngày hội
Xuống đồng cấy lúa ruộng bậc thang.
Lao Chải – hai làng vui như tết
Tháng Sáu hàng năm thật rộn ràng!
 
Thiếu nữ Hà Nhì xinh đáo để
Áo chàm xanh thẫm nụ cười tươi.
Tôi nhập vào em trong câu hát
Trong điệu múa khăn cuốn chặt người!
 
Cùng chơi đu quay tình chếnh choáng
Cùng nhảy que tròn dạ vấn vương.
Cùng làm bánh giầy chiều tế lễ
Thần rừng ban phúc lộc âm dương!
 
Hàng ngàn đời nay cùng chung sống
Ngôi nhà trình tường bốn mái xuôi.
Y Tý đêm nay tôi nghỉ lại
Tiếng vọng đại ngàn mãi không thôi!
 

Xã Y Tý – Bát Xát – Lào Cai,
Ngày 25-08-2015
PHẠM CAO PHONG
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan