"Tết đến sớm với Trường Sa" - Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 09:43 10/01/2023 Lượt xem: 167
       Tối 08-01-2023 Tôi được mời dự chương trình Xuân Trường Sa do Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Được phát biểu mấy lời trên phim truyền hình, bồi hồi xúc động và tự hào, nhớ lại những năm tháng tham gia xây dựng bảo vệ Trường Sa với rất nhiều kỷ niệm.
       Năm 1981 tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự rồi về công tác tại Phòng Công binh Hải quân. Tháng 4-1986 lần đầu tiên ra Trường Sa cùng Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương, phát hiện ra nước ngoài đặt trộm bia chủ quyền trên đảo chim Thuyền Chài. Tư lệnh chỉ đạo ngay. Phương án làm nhà C3 chốt giữ đảo chìm được mở ra từ đây... Cuối năm 1989 tốt nghiệp Học viện Lục quân, tôi được điều về công tác tại Trung đoàn Công binh Hải quân 83, gắn bó với Trung đoàn 8 năm liền xây dựng công trình chiến đấu và các công trình khác trên quần đảo Trường Sa. Tôi đã đi khắp 9 đảo nổi, 12 đào chìm với 33 điểm đóng quân. Rất nhiều kỷ niệm với Trường Sa một thời gian nan sóng cả bão giông hiểm nguy, nhưng cũng thật tự hào. Từ năm 1991 tôi đưa dân làng Bỉnh Di (quê nhà) ra tham gia xây dựng Trường Sa, từ đó đến nay gần phần ba thế kỷ, liên tục có người dân quê hương ra Trường Sa xây dựng, nhiều năm dân ăn tết ở Trường Sa. Nhân dịp được tham dự sự kiện “Xuân Trường Sa” này tôi đăng lại bài thơ “Tết sớm ở Trường Sa”.

 

TẾT ĐẾN SỚM VỚI TRƯỜNG SA
 
Nhớ thời áo trắng quần xanh
Cưỡi tàu vượt sóng xây thành đảo xa
Một vùng trời biển bao la
Tổ tiên ta đã mở ra bao đời
 
Phần lãnh thổ giữa trùng khơi
Nối nhau lớp lớp không ngơi giữ gìn
Chủ quyền khơi dậy niềm tin
Thiêng liêng thôi thúc in hình lòng ta
 
Âm vang hai tiếng Trường Sa
Biển xanh sóng vỗ chim ca vọng về
Nhớ thương em ở miền quê
Đông dài cái lạnh bốn bề giá lâu
 
Lướt trên cánh sóng bạc đầu
Gửi em hạt nắng tươi màu đảo xa
Mang theo hương lá phong ba
Bàng vuông toả sắc cánh hoa trắng hồng
 
Hoà trong hơi ấm Biển Đông
Đảo chìm, đảo nổi mênh mông một làn
Bão dông, nắng rát, mưa chan
Hàng cây bão táp gian nan chống trời
 
Bàn tay, khối óc, lòng người
Công sức, trí tuệ mồ hôi kết thành
Tôn cao đảo rộng như tranh
Pháo đài vững chắc, cây xanh vươn chồi
 
Xóm chài quần tụ vui tươi
Tiếng gà gọi sáng, tiếng cười trẻ thơ
Bình minh toả sớm tinh mơ
Bừng lên tia nắng, đảo bờ kết giao
 
Hải âu tung cánh vẫy chào
Đón mừng em gửi mai, đào thắm hoa
Tàu mang xuân tới Trường Sa
Chắc thêm tay súng, tuần tra sẵn sàng
 
Vươn cao cờ đỏ sao vàng
Hiên ngang, sừng sững những làng đảo xa
Thêm yêu Tổ quốc bao la
Đón xuân vui tết Trường Sa thắm tình


Thiếu tướng Hoàng Kiền
Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh HQ 83
 

tin tức liên quan