Thơ xuân của Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 04:17 27/01/2023 Lượt xem: 108
 


Thơ xuân của Nguyễn Hữu Quý
 
HƠ TAY VÀO KÝ ỨC
 
Không có bếp lửa bập bùng góc sân
tôi hơ tay vào ký ức
mùi bánh chưng, tôi đánh vần ấu thơ nay hiện lên nao nức
đêm giao thừa tấm bảng thời gian
 
Em nhé, tôi sẽ viết lên đó một dòng nguyên đán
bên cây mai nhen búp lửa nõn nà
nụ cười xanh tươi toả lan muôn ngã
có mùa xuân nở trọn giêng hai
 
Gói lại đất trời rộng rãi
dẻo thơm chia sẻ muôn đời
chiếc bánh út ít cha cho tôi ngày xưa cất tiếng gọi
tiếng pháo râm ran đầu xóm, cuối làng
 
Chẳng bao giờ tắt ánh sáng
nét hoa văn của lửa ngàn năm
tôi hơ tay vào ngọn nắng
thơm mùi cổ tích xa xăm...
 

Sáng 1 tháng Giêng Quý Mão 2023
Nguyễn Hữu Quý

 
THẬT THÀ
 
Thưa em, tôi sáu bảy rồi
Cộng thêm tuổi mụ sáu mươi tám tròn
Trái tim thì vẫn lon ton
Hết mơ pháo tép lại mong lì xì
 
Tết xưa còn lại những gì
Cây đu đầu xóm đã đi về nguồn
Bánh in đúc khít lòng khuôn
Áo xưa dính bột bỏ buồn se se...
 
Tuổi này khăn xếp, áo the
Lạy lên trời đất, khấn về tổ tiên
Thế mà sao chẳng chịu quên
Nụ hôn quyện ngọt ngào đêm giao thừa!
 
Nghĩ mình còn độ xa xưa
Áo em mưa bụi tôi chưa chịu già
Cái xuân còn ở bên ta
Chữ yêu như cũng ngân nga trong ngần
 
Trải bao sóng gió, vũ vần
Bây giờ "thất thập" đã gần em ơi
Được - mất, thành - bại, qua rồi
Đêm xuân thánh thót tôi ngồi đợi chi...
 

Mồng 2 Tết Quý Mão 2023
Nguyễn Hữu Quý
 
 

TÂM SỰ
 
Thương chiều ế ẩm đào, mai
ba mươi đã tết, còn ai chưa về
cành đông ngày cuối tái tê
ứa màu nước mắt đọng lề phố, thương
 
người đăm đắm nỗi gió sương
tính lo sao hết thị trường bấp bênh
dễ chi lòng được nhẹ tênh
đường lên hạnh phúc thênh thênh (*) xa vời...
 
Xuân nào mà chẳng đầy vơi
buồn vui vẫn thế, cõi đời bể dâu
câu thơ xưa đọng còn đau
câu thơ nay vẫn nhíu chau nét mày!
 
Bao nhiêu níu buộc đó đây
một ta mắc nợ trời này, đất kia
rêu chen cả chữ trên bia
động yên sông biển, ao đìa đục trong
 
Khi ta thấu chữ mênh mông
sẽ nghe rõ cái hư không cõi người
khởi niên tạc một nét cười
chạm lên mây trắng mấy lời lang thang...
 

Mồng 4 tết Quý Mão 2023
Nguyễn Hữu Quý

---------------------------------------------------------------
(*): Mượn ý từ câu thơ Tố Hữu "Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh".
 
tin tức liên quan