"Xuân đón Tết về" - Thơ: Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 08:17 10/02/2023 Lượt xem: 178
XUÂN ĐÓN TẾT VỀ.

Xuân lại về rồi hỡi  xuân ơi
Đón xuân rộn rã ám tình người
Con cháu xa gần về tấp nập
Phong tục từ xưa đã bao đời

Cổng làng  ríu rít người qua lại
Gặp nhau chào hỏi rộn tiếng cười
Người bán hàng rong rao mỏi miệng
Mấy bà hàng chợ chanh chỗ ngồi

Mưa xuân ấm áp đưa bụi nước
Gió bấc đem nó rửa mặt người
Nhộn nhất mây bà phe ngồi chợ
Chật ních bên đường nói liên hồi

Chẳng gì vui bằng phiên chợ tết
Chỗ thì rao bán, chỗ kéo người
Chợ đã về chiều người vẫn chật
Tiếng rên tiếc nối khắp mọi nơi

Hàng mang bằng nào cũng tiêu hết
Tết này chạy nhất là rau tươi
Đầu làng ngõ xóm còn vui nữa
Con cháu đi xa kéo về rồi

Chật đường xe con từng loại xếp
Trong làng thơm khói bánh chưng sôi
Bàn thờ nhà nào cũng chật ních
Khói hương nghi ngút cuộn lên Trời

Từ đường các họ đều vui nhộn
Con cháu dâng hương chắp tay ngồi
Nhớ lời cha ông xưa dặn lại
Uống nước nhớ nguồn nhé con ơi

Nước không có nguồn nước khô cạn
Cây không có gốc cây mất tươi
Con người tâm thiện lấy làm gốc
Ác giả, ác báo xưa dạy rồi

Đời sau con cháu hứng chịu cả
Nhớ mà tu luyện đao làm người !

 

Lê Vĩnh Lạc
Hội viên hội: VHNT Trường Sơn
G mail: 
levinhlac45@gmail.com


tin tức liên quan