"Về Hà Nam" - Thơ: Phùng Viết Thi

Ngày đăng: 06:30 15/03/2023 Lượt xem: 102
VỀ HÀ NAM
 
Đất Hà Nam “danh giá” tự ngày xưa
Không  “Ông Cò” thế mà chẳng ai “ho”
Mùa  xuân ấm  gọi thêm làn gió mới
Thanh thản vi vu thưởng ngoạn đất trời
 
Chùa Địa Tạng nhà cao lưng chừng núi
Cây ngàn xanh mát rượi gió tràn trề
Ngắm tượng Phật bao năm rồi vẫn thế
Vẫn từ bi…  rộng mở đón khách về
 
Đến Phật Quang cảnh đẹp đến bất ngờ
Từng đoàn người vào cổng cứ ngẩn ngơ
 Chầm chậm đếm đá mòn trong từng bước
Dẫn mình vào ngắm non nước như tranh
 
Xe bon bon quê Ông Cống, Ông Nghè
Ninh Ngọc đây ôi quen thuộc chõng tre
Đón gió nam mà ngỡ tưởng trưa hè
Thụ lộc, râm ran vui chuyện, nghe thơ
 
Cùng thong dong nơi cửa Phật, cảnh Chùa
Mê tạo dáng chụp hình bên hoa đẹp
Hà Nam đó hẹn lần sau tái hợp
Bánh đa  giòn… vỡ nở tiếng cười vui !

 

10/3/2023
Phùng Viết Thi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan