"Chuyện tình mùa hoa bưởi" - Thơ: Hồng Đức

Ngày đăng: 11:31 19/03/2023 Lượt xem: 145
CHUYỆN TÌNH MÙA HOA BƯỞI
( Kỉ niệm 56 năm ngày nhập ngũ 24/3 – 1967 –2023 )
 
“ Cây bưởi sau nhà ngan ngát mùi hương”…
 
Nhớ về cái tuổi học đường,
Tóc em hương bưởi vấn vương lối về
Làng mình nằm dọc ven đê
Con đường đến lớp, tóc thề chấm vai
Mười cây ( km) mà chẳng thấy dài
Chân đưa, hương bưởi, mỗi mai lại cùng.
Mắt đưa, giấu cái thẹn thùng
Lời yêu chưa ngỏ đã bừng má xuân.
***
Tháng ba, năm cuối – một lần
Anh đi bộ đội, để xuân một mình
Trương sơn, anh mải chiến chinh
Em vào sư phạm trần tình bốn năm.
Cái năm một chín bảy lăm,
hữu duyên gặp lại – một Rằm trung thu
Trường quê – mái rạ - Trung du
Tình xưa xe lại đắp bù tám năm
Đường quê   mùa bưởi hương thanh
Pháo hồng, cha mẹ tác thành lứa đôi…
***
Chuyện xưa nửa thế kỉ rồi
Mà sao hương bưởi bồi hồi sáng nay
Hương tình ngan ngát để say
Năm lăm năm -  lại vẫn ngày tháng ba
 Hình như xuân vẫn không già
Mãi như hương bưởi tháng ba năm nào.


T/3/2022  
Hồng Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan