Thơ Phạm Cao Phong, TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 09:20 26/03/2023 Lượt xem: 122
Thơ Phạm Cao Phong, TP Hồ Chí Minh

TRONG RỪNG THÁC DATANLA
 
Đi giữa đại ngàn
                     sau mưa
                              ẩm ướt.
 
Rừng thâm nghiêm
                         mùi lá mục
                                    hương trầm.
 
Thả hồn ta
                   xuống từng bậc dốc.
 
Bở hơi tai
                  bước ngược đường lên.
 
Rừng đầy ắp tiếng chim!
Suối đầy ắp tiếng người!
Thác trắng
             cười giòn
                          vách đá.
 
Xô nghiêng
              bụi trần.
 
Vực tử thần
                 mạo hiểm
                        khách ham chơi.
 
Như mời
Như đợi
Ai sánh đôi?
Xe trượt ống
             chạy ngoằn ngoèo.
Cảm giác mạnh
                     mê say.
 
Khát bao năm
                nay tận hưởng những ngày.
Mỗi cuốc đời
               đằm phút giây sảng khoái.
 
Ta đi - giữa buổi sớm mai
Trong rừng thác Đatanla
Như đi trong huyền thoại!
 

Khu du lịch thác Đatanla
Đà Lạt - Lâm Đồng, sáng 18/06/2007
Tp Hồ Chí Minh, ngày 22/06/2007
Phạm Cao Phong


 
ĐỒI MỘNG MƠ
NGÔI NHÀ CỔ ĐỢI NGƯỜI

 
Chiều như xanh hơn trên đồi Mộng Mơ
Nắng vàng như chưa vàng thế bao giờ.
Bầy chim câu cúc gù trên mái ngói
Ngôi nhà xưa hồ hởi đón khách thơ!
Ta nhẹ nhàng bước chân qua ngưỡng cửa
Nén nhang thơm lặng lẽ trước bàn thờ.
Chạnh nhớ người đi suốt chiều buốt giá
Ngàn thông xanh sương khói phủ xa mờ!
Nhà trăm tuổi - nay hóa thành nhà cổ
Nét hoa văn thành dấu ấn cuộc đời.
Màu gỗ đã kết trầm qua năm tháng
Một ngôi nhà đầy nắng gió thảnh thơi!
Nhà trăm tuổi - tình trăm năm bền chặt
Đồi Mộng Mơ - thơ gửi gió về rừng.
Những chiếc hôn mặn lời yêu của đất
Đợi người về bên bếp lửa rưng rưng!
 

Đà Lạt - Lâm Đồng, chiều 16/6/2007
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20/6/2007
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan