Thơ tháng tư của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 07:47 29/04/2023 Lượt xem: 82
 
       Với mỗi người lính đã đi qua chiến tranh, ngày 30/4 là một sự kiện trọng đại. Ngày kết thúc cuộc hành quân kéo dài 21 năm của cả dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “ đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, non sông thu về một mối. Trong đoàn quân ra trận đó đã có hàng vạn sinh viên vượt Trường Sơn và sau chiến tranh họ trở lại giảng dường nhưng không đủ.
       Xin trân trọng gửi đến bạn đọc những vần thơ nói về sự kiện lịch sử đó, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng  Sài Gòn 30/4/1975
                                                                          
Lê Trung Khiên: Hội VHNTTS
 
MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG
 
Ôi đẹp sao những ngày xuân
Thời cơ lịch sử một lần trao tay
Sài Gòn ơi! sáng xuân nay
Vui trong nước mắt cờ bay rợp trời
Cuộc hành quân đã tới nơi
Hai mốt năm, muôn triệu người chờ mong
Đại quân xe pháo oai hùng
Chế độ Mỹ ngụy cuối cùng đập tan
Nụ cười ánh mắt hân hoan
“ Như có Bác…”  khúc ca vang khải hoàn
Bác vui cùng với cháu con
Lời Người căn dặn vẹn toàn xuân nay
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Quân phục người lính bám đầy bụi vương
Anh về từ muôn nẻo đường
Mùa xuân đại thắng viết chương sử vàng
Từ đây đất nước sang trang
Ba mươi năm, một chặng đường vẻ vang
Cà Mau đến Hữu Nghị Quan
Dáng hình chữ S, giang sơn nối liền
 
 
 QUA THỜI HOA LỬA
 
 Đất nước chiến tranh, chúng tôi ra trận
Xa mái trường, xa lớp học thân thương
Vượt Trường Sơn đi khắp nẻo chiến trường
Ngày chiến thắng hẹn trở về giảng đường cũ
 
Đường hành quân vượt đạn bom, thác lũ
Xuyên núi, băng rừng, tăng võng qua đêm
Mỗi khi dừng chân nghỉ trạm giao liên
Cùng đồng đội chuyện hậu phương bình luận
 
Nào ai biết ngày mai vào chiến trận
Ai mất, ai còn chất lính vẫn lạc quan
Những vần thơ ra trận vượt non ngàn
Cứ níu theo từng cung đường vất vả
 
Nuôi mơ ước phải đâu mơ mộng quá
Trong những tháng năm đất nước chiến tranh
Niềm tin ngày mai đất nước hòa bình
Nơi giảng đường chúng tôi sẽ trở lại
 
Mùa xuân bảy lăm thắng lợi vĩ đại
Đồng đội tôi áo lính lên giảng đường
Đứa sốt kéo dài, mấy đứa bị thương
Nhiều đứa nằm lại chiến trường không trở lại
 
Nỗi nhớ  bạn bè mang theo mãi mãi
Khi chia tay hẹn ước ngày trở về
Để bên nhau kể câu chuyện cùng nghe
Đời sinh viên qua một thời hoa lửa
 
Bạn bè ngã xuống bài học dang dở
Còn nằm nơi đâu chưa biết được tin
Ký ức một thời vẫn còn vẹn nguyên
Lớp sinh viên xếp bút nghiên đi đánh Mỹ
 

Lê Trung Khiên: Hội VHNTTS
 
tin tức liên quan