"Trường Sơn" - Thơ: Hoài Thanh.

Ngày đăng: 06:01 17/05/2023 Lượt xem: 80

TRƯỜNG SƠN
 
TRƯỜNG kỳ một thuở gian nguy
SƠN lâm - rừng núi biên thùy sắt son 
ĐÔNG Nam chân cứng đá mòn 
NẮNG nôi sương khói héo hon thân gầy  
TÂY ngàn xơ xác lùm cây
MƯA rừng xối xả lạnh đầy tấm thân 
AI ơi cực khổ muôn phần 
CHƯA vào trận đánh sao cân thấy lòng  
ĐẾN rồi mới biết thương vong 
ĐÓ đây anh dũng đồng lòng đấu tranh 
NHƯ bao chiến sĩ quyết dành 
CHƯA tan hết giặc vẫn canh cánh hoài  
HIỂU từng trận đấu bi ai
MÌNH thân nhào lộn mệt nhoài sớm trưa 
"TRƯỜNG SƠN ĐÔNG NẮNG TÂY MƯA
AI CHƯA ĐẾN ĐÓ NHƯ CHƯA HIỂU MÌNH ".


Hoài Thanh.
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan