Thơ Phạm Cao Phong...

Ngày đăng: 07:59 02/06/2023 Lượt xem: 79
Thơ Phạm Cao Phong

BÁC VẪN Ở BA ĐÌNH

Mưa Sài Gòn mát lành quá đi thôi!
Đường cây xanh niềm khát vọng bồi hồi.
Chiều Phương Nam con nhớ về miền Bắc
Nhớ Ba Đình - Hà Nội, Bác Hồ ơi!
 
Con vẫn nhớ hàng tre xanh bát ngát
Ôi dáng thanh cao ngay thẳng như người.
Những lối sỏi quen vươn cây râm mát
Hương xoài vương hương bưởi tự xa xôi!
 
Mỗi độ xuân về, lòng thêm nhớ Bác
Tiếng thơ ngân như chuông giục đổ hồi.
Bao năm tháng trên môi người thầm nhắc:
Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi!
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh! Bác để lại cho đời!
Di sản quý thấm vào hồn dân tộc.
Bốn ngàn năm! Hóa thân vì Tổ quốc
Đây Việt Nam: Thời đại Hồ Chí Minh!
 
Muôn đời sau trên đất nước hòa bình
Bác vẫn ở giữa Ba Đình – Hà Nội!
Nào mở tiếp cuộc hành trình đi tới
Thỏa nguyện lời Di chúc Bác hằng mong!

TP. Hồ Chí Minh, 19/05/2023
Phạm Cao Phong


 
THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG DÒNG KÊNH

Không một thành phố nào trên thế giới?
Như ở Việt Nam có thành phố Sài Gòn!
Nhiều kênh rạch đan xen niềm mong đợi
Bao thăng trầm cũng biết mấy tươi non!
 
Khi nhớ lại một thời chưa xa lắm?
Những dòng kênh nước biến sắc, đổi màu.
Đầy rác bẩn, cá tôm không sống được
Nỗi tiếc thầm, lòng không khỏi quặn đau!
 
Nay thành phố đã đổi thay kỳ diệu!
Ngả đường vui vang tiếng hát trong ngần.
Những hàng cây mát xanh lời hò hẹn
Bên dòng kênh náo nức tuổi hồi xuân!
 
Chào thành phố của tình yêu và nỗi nhớ!
Những dòng kênh gồng gánh những cây cầu.
Sài Gòn ơi! Nửa đời ta mắc nợ
Bao niềm mơ yêu dấu mãi bền sâu!

TP. Hồ Chí Minh, 30/05/2023
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH-Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan