"Gặp em ngày ấy và hôm nay" - Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 01:22 13/06/2023 Lượt xem: 81

GẶP EM NGÀY ẤY VÀ HÔM NAY
 
Đường Trường Sơn bụi vàng nhuộm áo
Tôi lái xe ra, các cô ấy đi vào
Nghe giọng nói hao hao người Thanh Hóa
Anh đi mô có ra Bắc không hề.
 
Anh "đi ngang".!. Kiểu lém lỉnh lái xe
Chi lạ rứa ô kìa em hỏi thật
Gửi thư thôi kẻo vô rú rồi lại trật
Thư về nhà đừng để mất nghe anh.
 
Đoàn quân đi về phía rừng xanh
Tay họ vẫy dập dềnh như sóng lúa
Những cô gái ngày mai vào tuyến lửa
Mà nụ cười từa tựa buổi vu quy.
 
Tôi như trời trồng đứng mãi chẳng đi
Nhìn theo họ liên tưởng gì tôi biết
Tập thư tay liệu có ai từ biệt
Họ trở về đừng kiếm khuyết tôi mong.
***
Cuộc chiến nào rồi có lúc phải xong
Ngày trở lại với ruộng đồng nương rẫy
Việc chồng con có người không, người lấy
Có người nằm nơi ấy vẫn chưa về.
 
Vài đứa con sinh ngàn nỗi tái tê
Đứa khuyết tật đứa vội về cát bụi
Người ở vậy không niềm vui an ủi
Bệnh nan y cặm cụi vẫn đói nghèo.
 
Gặp lại nhau những kỷ niệm mang theo
Nụ cười cũ nhăn nhèo hằn lên má
Chất đọc da cam của những người xa lạ
Theo họ đi dai dẳng cả cuộc đời.
 
Nửa thế kỷ rồi đồng đội chúng tôi
Còn đeo đẳng nỗi đau thời trận mạc
Cách sống thanh tao, tháng ngày đạm bạc
Nhìn giang sơn đổi khác lấy làm vui !

 

02/02/2023
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan