Thơ Phạm Cao Phong,,

Ngày đăng: 05:43 14/06/2023 Lượt xem: 105
Thơ Phạm Cao Phong

KHÁT VỌNG TRƯỜNG SƠN

Khát vọng Trường Sơn - Khát vọng xanh!
Đại ngàn hùng vĩ núi giăng thành.
Cả nước lên đường ra mặt trận
Trường Sơn đồng vọng: Khúc quân hành!
 
Khát vọng Trường Sơn ngàn dâu bể
Mãi xứng danh: con Lạc, cháu Hồng!
Dù cả Trường Sơn bị thiêu cháy
Ngày về thống nhất vẹn non sông!
 
Mãi muôn đời: Khát vọng Trường Sơn!
Gian khổ hy sinh vẫn chẳng sờn.
Độc lập - tự do cho dân tộc
Yêu Bác – lòng ta trong sáng hơn!
 
Khát vọng Trường Sơn thời đại mới!
Đường Hồ Chí Minh tới Cà Mau.
Khát vọng trường tồn cùng đất nước
Đài vinh quang Tổ quốc mạnh giàu!


TP. Hồ Chí Minh ngày 08/06/2023
Phạm Cao Phong

 

CÓ MỘT CHIỀU QUẢNG NGÃI

 
Ta đắm mình trong một chiều Quảng Ngãi
Thả tâm hồn theo Trà khúc – Bàu Giang.
Hai dòng sông uốn mình ôm thành phố
Vẻ đẹp thay ! Lòng không khỏi ngỡ ngàng !
 
Thành phố trẻ những khu đô thị mới
Những con đường rộng mở giữa tình yêu.
Dường như thể khoác lên diện mạo mới
Những mảng xanh hy vọng nói bao điều !
 
Thành phố trẻ sẽ tiến về phía biển
Sẽ liên hoàn kết nối trước bình minh.
Rồi sẽ có công viên xanh Thiên Bút
Lo phê văn mà nhân nghĩa, ân tình !
 
Đời nhớ mãi : có một chiều Quảng Ngãi
Để ta ngồi mê mải giữa hồn thơ.
Ngày chia xa, những mong lần trở lại
Mơ tương lai … lại khao khát đợi chờ !


Thành phố Hồ Chí Minh lúc 14h00
Ngày 23/7/2021
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan