"Mỗi Anh hùng Liệt sĩ Là mỗi một vì sao" - Thơ: Trần Khuyên
Ngày đăng:
08:19 26/06/2023
Lượt xem:
155
MỖI ANH HÙNG LIỆT SĨ
LÀ MỖI MỘT VÌ SAO
Quê hương đón anh về
Trong tình sâu nghĩa nặng
Đã bao năm thầm lặng
Chờ tin anh nơi xa
Xóm làng đã khác xưa
Mong ngày anh trở lại
Mẹ từng đêm khắc khoải
Mắt dõi nhìn mông lung
Anh ơi! có biết không ?
Mẹ chờ anh lâu lắm
Nỗi đau dài thăm thẳm
Khóc chẳng còn lệ rơi
Ngày anh đi ngậm ngùi
Mẹ tiễn ra đầu ngõ
Ghé tai anh nói nhỏ
" Mẹ chờ con ngày về "
Tháng năm dài lê thê
Mẹ chờ mong vời vợi
Làng trên rồi xóm dưới
Khắc khoải chờ tin anh
Mẹ thẫn thờ nhìn quanh
Hôm nay ngày đoàn tụ
Khói hương linh nghi ngút
Bóng con Mẹ đấy ư
Bao nỗi lòng thương tiếc
Nhưng rất đỗi tự hào
Mỗi Anh hùng Liệt sĩ
Là mỗi một vì sao
Trần Khuyên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại TP.HCM
tin tức liên quan