“Nghĩa trang không mộ” – Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 07:31 22/07/2023 Lượt xem: 368
 
-------------------------------

NGHĨA TRANG KHÔNG MỘ

Trong tôi…
Luôn có một nghĩa trang Quốc gia không mộ
Nằm dọc dài dưới đáy một dòng sông
Tôi vẫn tới hằng năm dâng bè lễ
Mà nhớ thương dậy sóng cuộn thắt lòng.
***
Có thể Vũ Môn các anh đã vượt xong
Để hoá rồng bay lên cùng Tổ quốc
Dòng sông ấy mang dáng hình đất nước
Thạch Hãn ơi! Máu đỏ nhuộm thắm dòng.
***
Tôi chở nghĩa tình đến với dòng sông
Thả ân nghĩa cho nước sông ấm lại
Để các anh yên lòng và vỗ yên bờ bãi
Dâng phù sa bồi đắp tiếp trang đời
***
Lấp lánh dòng sông dưới ánh mặt trời
Như mắt các anh đang ngời lên sắc đỏ
Trước lửa đạn quân thù rải kín dòng sông đó
Vẫn sáng nụ cười rạng rỡ tuổi hai mươi.
***
Tôi thầm mong giữa dòng nước êm trôi
Sẽ hiên ngang một tượng đài liệt sỹ
Tên tuổi các anh sẽ tạc vào Thế kỷ
Như ngọn hải đăng cháy sáng mãi muôn đời.
Thạch Hãn ơi! Thạch Hãn mãi trong tôi./.
 

Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan