“Nhánh Lan Rừng” – Thơ: Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 06:06 12/08/2023 Lượt xem: 204
NHÁNH LAN RỪNG
 
Trời biên cương không mây
Xanh như màu lá rừng
Tuần tra bên suối vắng
Thơm lừng hương Lan bay
 
Cao cao trên cành cây
Lung linh nhành Phi Điệp
Từng dải hoa tím biếc
Thả hồn vào mê say
 
Bản Mông lưng chừng núi
Đồn anh lưng chừng đèo
Suốt bốn mùa mưa nắng
Hương Lan rừng dõi theo
 
Nghỉ phép về thăm phố
Náo nức cùng mùa Xuân
Trên lưng ba lô nhỏ
Đơn sơ nhánh Lan rừng
 
 Anh giành tặng người yêu
Nhánh Lan rừng tím biếc
Như tình yêu tha thiết
Trải năm tháng thủy chung
 
Chia tay lên biên giới
Tạm xa nhé phố phường
Nụ hôn còn đọng mãi
Nhánh Lan rừng ngát hương.

 

Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan