"Bài ca xưa" - Thơ: Đỗ Thu Yên

Ngày đăng: 08:45 30/08/2023 Lượt xem: 73
---------------------------------------------
 
BÀI CA XƯA
.
(Bài đăng lại nhân những ngày tháng tám)
 
Tóc muốn ngả màu... áo vẫn thắm xanh
Chút phấn son che mờ năn tháng
Dưới ánh đèn sân khấu lung lình
Em lại gặp mình trong bài ca thủa ấy
Chỉ vắng anh để bài ca da diết
Và đắm chìm trong nỗi nhớ khôn nguôi
Tháng năm trôi dòng đời vẫn chảy...
Và tình yêu mãi mãi chẳng phai mờ
Em vẫn hát bài ca xưa tha thiết
Gửi nhớ thương trong giai điệu trầm hùng
Vẫn say xưa như ngày em đã hát
Và anh nghe quên đi cả đớn đau.
Em vẫn hát với giọng trầm sâu lắng
Nghe bâng khuâng da diết ở trong lòng
Sân khấu ngoài trời mênh mông quá
Gửi lời ca trong mây gió bay xa...


Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan