"Chào Hà Nội" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:18 06/09/2023 Lượt xem: 69
CHÀO HÀ NỘI
 
Chào Hà Nội trái tim yêu Tổ quốc!
Bốn ngàn năm hào khí hỡi Thăng Long.
Cùng cả nước hành quân ra mặt trận
Tình quê hương kết nối triệu tấm lòng!
 
Chúng nó đến! Khi em thơ còn đang ngủ
Từng đàn lẩn lút dưới mây đen.
Bay muốn gì? Hỡi những con quỷ dữ
Khi lòng ta thắp sáng những ngọn đèn!
 
Không thể mất! Hà Nội là xương thịt
Lửa thử vàng, tôi luyện chí bền sâu.
Là chân lý của muôn đời tỏa sáng
Hà Nội – Việt Nam: Trận tuyến lớn đi đầu!
 
Sông Hồng ơi! Có bao giờ ngừng chảy?
Cuộn sóng phù sa sắc đỏ ngoan cường.
Hãy cho ta ôm trụ cầu Long Biên ấy
Nguồn nước tuôn trào mở hướng đại dương!
 
Chào anh chị công nhân đêm ngày bám máy
Những guồng tơ quay vun vút tăng vòng.
Những thỏi gang đượm hồng thêm lửa cháy
Liệu có đỏ bằng lửa sáng những chiến công?
 
Chào cô bán bia, chào em bán báo
Mang tin vui đến trận địa trên đồng.
Chào bác lao công trên đường quét rác
Nhặt xác máy bay thù, bác có mỏi tay không?
Cả dân tộc chung lời thề: Quyết thắng!
Với Trường Sơn bừng khí thế điệp trùng.
Căm giận, yêu thương dồn thành sức mạnh
Hà Nội ơi! Thành phố thép anh hùng!
 
Chào Hà Nội trái tim yêu Tổ quốc!
Chiến công đầu: 11 quạ Mỹ rơi.
Như hạnh phúc thỏa lòng bao mơ ước
Hà Nội ơi! Niềm kiêu hãnh tuyệt vời!
 

Mùa khô Trường Sơn ngày 16/04/1972
Phạm Cao Phong
Uỷ viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan