"Làng Văn hoá Thái Hải" - Thơ: Lê Thuần – Thanh Hoá

Ngày đăng: 05:21 18/09/2023 Lượt xem: 68
THƠ VĂN ĐẾN TỪ TRẠI VIẾT TRƯỜNG SƠN


LÀNG VĂN HÓA THÁI HẢI
 
(Ghi nhanh)

Cháu Nga vui vẽ dẫn đoàn
Thuyết minh khúc triết hân hoan chào mời
Nước ngầm mát lắm người ơi
Rửa tay rửa mặt cho người khỏe ra
Mỗi đoàn viên của chúng ta
Cháu tặng một gáo thế là bình an.
*
Những bông hoa chuối đỏ vàng
Xung quang đường bản dao quăng nghĩ đường
Mõ làng reo rắt một chương
Khách vàng khách bạc vui đường đi vô
Cổng làng dân bản đang chờ
Một hồi tiếng mõ khách vô trong làng
Thế là ta là khách vàng
Cửa làng Thái Hải thênh thang đón mời
*
Lương thực cần lắm người ơi
Giã gạo bằng nước dâng đời cơm ngon
Đầu làng luồng nứa xanh rờn
Nhà chum két sắt  cho người hồi môn
 
Nhà thờ làng bản ở dồn
Cả Năm dân tộc cộng đồng sống chung
70 mâm cơm ăn cùng
Cả 5 chế độ hưởng chung cộng đồng
20 năm đã sống chung
Văn hóa Y tế một vùng yên vui
Nhà Then mong đón mọi người
Đưa nền văn hóa đời đời ấm no.
 

DAO QUĂNG 2
 
Chăm sóc sức khỏe đủ điều
Cấp cho dân bản rất nhiều thuốc hay
Nước mời du khách tận tay
Mỗi người vài chén khỏe ngay tinh thần
*
Lên nhà được mát xa chân
Ở bên hầm rượu toàn dân mường dùng
Nhà sàn mẹ tròn con vuông
Ba mươi sáu cột tình thương hài hòa
Hát Then tang tínhdân ca
Biết ơn Thái Hải một nhà yêu thương.
 

Trại viết Trường Sơn tại Thái Nguyên
17h 16/9/2023.
Lê Thuần – Thanh Hoá

 
tin tức liên quan