Thơ Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:37 24/09/2023 Lượt xem: 59
Thơ Nguyễn Bá Thuyết

MÙA THU VÀ EM
 
Bởi xa lâu khó lòng mà nhớ hết
Anh gom xuân hè gửi gắm hết vào thu
Thương nhiều lắm nên nặng lòng mùa cũ
Em có còn vương vấn những tâm tư?...
 
Đang cố khắc em vào trang quá khứ
Gió thu về chuông đổ dạ nhạt phai
Rêu xanh phủ thời gian lên mái
Hỏi thế gian rằng ta đang nhớ ai?...
 
Ta không hiểu lòng ta ai hiểu được
Muốn thật thà mà cứ thấy sai sai
Muốn vô tư nhưng sao như có lỗi
Thu và em làm thức suốt canh dài… 

Nguyễn Bá Thuyết


TIẾC GIẤC MƠ TRƯA
 

Về quê bằng giấc mơ trưa
Thấy ngôi nhà vắng, dấu xưa gót nàng
Lần tìm tiếc kỷ niệm vàng
Đem hong giữa những mơ màng buồn vui
 
Mơ trưa rộn rã ai cười
Vai trần cha đổi cuộc đời vì con
Mơ trưa bà giọng nỉ non
Lưng tôm mẹ cõng đời con đi về
 
Tự dưng bỗng được về quê
Chứa chan hạnh phúc, đam mê ngọt ngào
Đưa chân khỏa nước cầu ao
Uống cho đã khát nước rào sông Ba
 
Trưa tàn tiếc giấc mơ qua
Thoảng trong chốc lát mơ xa mất rồi
Tiếc nên tẩn ngẩn đứng ngồi
Gói tròn hết thảy một hồi… mơ trưa!.
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Thường trú: 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548
tin tức liên quan