Thơ Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 08:00 10/10/2023 Lượt xem: 89

HÀ NỘI MÙA THU MỚI
(Hà nội tháng 10/2021thành phố bình yên sau những ngày giãn cách,
chuẩn bị đón ngày Kỷ niệm giải phóng Thủ Đô)

  
Mùa thu đến muộn sau ngày giãn cách
Phố thanh bình tí tách hạt mưa rơi
Chầm chậm đi qua hương cốm tháng mười
Hà Nội phố chia vui ngày giải phóng.
 
Hoa sữa thơm nồng Nguyễn Du, Quán Thánh
Heo may về lành lạnh áo choàng thêm
Em hẹn tôi hết dịch đón anh lên
Mừng Hà Nội quê em ngày đại lễ
 
Lỡ hẹn rôi quê tôi miền tỉnh lẻ
Chưa được về bởi lẽ dịch chưa qua
Cốm dẻo Làng Vòng, Phở Nhớ Đống Đa
Khao khát lắm những món quà nổi tiếng.
 
Hà Nội mùa thu Hồ Gươm xanh biếc
Trầm mặc, lung linh bóng nước Tháp Rùa
Lỗi hẹn rồi buồn lắm những chiều mưa
Hà Nội phố sang mùa rưng nỗi nhớ!

09/10/2021

  
VỀ THÁI NGUYÊN
 
Chung chiêng mái lá nhà sàn
Lắc lư cành cọ không gian mường Tày
Lam chiều khói lẫn mầu mây
Hồn quê giếng ngọc vơi đầy nước non.
 
Bài then vào hội ném còn
Dung dăng đàn tính, véo von sáo Mèo
Nụ cười Thái Hải trong veo
Áo chàm quyến rũ, khăn thêu thả bùa.
 
Theo em về với ngày xưa
Núi rừng Việt Bắc chín mùa chiến khu
Men say chén tạc chén thù
Thái Nguyên! em rót mùa thu mường Tày! 

Hải Phòng 07/10/2023

 
TÌNH QUÊ
 
Thu về mang nắng ra phơi
Heo may bạc phếch cuối trời sương phong
Chiều quê lúa thắp đèn lồng
Cò trắng theo chồng thu góa dửng dưng.
 
Mây mưa bỏ bạn lên rừng
Trời xanh mắt ngọc lúa rưng rưng mùa
Đồng vàng như gái ngủ trưa
Yếm khoe mầu lụa gió lùa nương long
 
Hương quỳnh rót bóng trăng lồng
Men cay lẻ bạn khoảng không tịnh đời
Thu về mang nắng ra phơi
Duyên mình để ướt duyên người mộng mơ.
 

Hải Phòng 07/10/2023
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan