Thơ Chu Kim Hương

Ngày đăng: 05:20 21/11/2023 Lượt xem: 99
Thơ Chu Kim Hương

THẮM LẠI NGÀY XANH
 
Em đi tìm… mà anh ở nơi đâu
Giữa đồng bằng hay địa đầu biên ải
Từ Đất tổ ngược đường em đi mãi
Nắng thu chiều mong thắm lại ngày xanh
 
Gió heo may mang hơi thở ngọt lành
Hai mảnh ghép tựa bức tranh tuyệt mỹ
Trong xa cách chúng mình thành tri kỷ
Cùng sẻ chia bao suy nghĩ mỗi ngày
 
Dẫu đêm về chẳng được nắm bàn tay
Mà nỗi nhớ dâng đầy trong khoảng lặng
Mỗi bài viết ngọt ngào không xa vắng
Ánh đèn xanh mang nặng những tâm tình
 
Em đi tìm trong màu nắng lung linh
Chợt cảm thấy lòng mình xao xuyến lạ
Tim lỗi nhịp… đâu phải là sỏi đá
Tình yêu thơ thắp sáng lối em về.
 
Kim Hương 
 
MÃI MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH CỦA DÂN  
(Bài thơ viết kính tặng những người đồng đội
đã từng mặc áo lính - Giờ về nghỉ hưu)

 
Về nghỉ hưu ấy là lẽ thường tình
Niềm vui thoả bên gia đình yêu dấu
Đã đến lúc bình yên nơi bến đậu
Chẳng cần lo phải phấn đấu mỗi ngày
 
Nghỉ hưu rồi vẫn luyện tập mê say
Sáng chơi bóng chiều thể thao chạy bộ
Cứ đều đặn mỗi kì sinh hoạt tổ
Việc xã phường việc dân phố lo toan
 
Về nghỉ hưu nào đâu được an nhàn
Việc lối xóm vẫn sẻ san trách nhiệm
Có những chuyện tưởng đâu là phù phiếm
Luôn sẵn lòng chẳng cậy thế phô trương
 
Về nghỉ hưu là về với đời thường
Không phải tác phong đeo giày đội mũ
Quân phục, quân hàm cất sâu trong tủ
Khi họp hành là lại mở ra mang
 
Về nghỉ hưu quen nếp sống gọn gàng
Đồ đạc xếp thật ngay hàng thẳng lối
Khi rảnh rỗi lại ghé thăm đồng đội
Thức thâu đêm nhắc lại chuyện chiến trường
 
Nhiều khi buồn lại nhớ tới quê hương
Mỗi ngõ xóm những con đường đi học
Mồ hôi Mẹ đổi về từng hạt thóc
Bàn chân cha khó nhọc những chai sần
 
Về hưu rồi đôi lúc muốn hồi xuân
Thấy gái đẹp cũng bần thần ao ước
Có lúc thích mà không làm gì được
Nhủ lòng mình… sau trước phải thế thôi
 
Về nghỉ hưu ấy quy luật cuộc đời
Đã đến lúc phải rời xa quân ngũ
Khúc quân hành ước mơ đời ấp ủ
Mãi mãi là người lính của nhân dân.


Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 


tin tức liên quan