Thơ Phạm Cao Phong/ TP.HCM

Ngày đăng: 09:07 04/12/2023 Lượt xem: 59
Thơ Phạm Cao Phong

TRƯỜNG SƠN MÙA CHIẾN DỊCH
 
Trường Sơn bước vào mùa chiến dịch
Những con đường còn mang nhiều thương tích!
Hố bom chất chồng hố bom
Cỏ rạp héo hon
Cây tàn lá úa!...
Đường chiến dịch hôm nay ta mở lại
Mở giữa lòng dân
Mở giữa cuộc đời!
Xuyên ngang, xẻ dọc
Trăm ngả, trăm nơi.
Đi trong tiếng cười
Đạn vèo bom xối.
Đường vắt qua đèo
Đường leo qua núi.
Đường quân đi ào ào gió nổi
Hướng về Nam - đi xáp mặt quân thù!
Mũ tai bèo cứ vươn tới nhấp nhô
Xao xuyến rừng chiều, nâng theo nhịp bước.
Đường chiến dịch thế ta cài răng lược
Tấp nập chiến trường xe pháo ngược xuôi!
Người đi - bóng lấp chân người!
Nhập nhèm mấy chùm pháo sáng…
Tiếng OV-10 vo ve tiếng nhặng
Từ trên cao xoi mói cái nhìn.
Nắng chiều lim dim
Mây nhòa bóng núi
Ánh hoàng hôn như máu bầm đỏ ối
Hận thù nung nấu bao năm…
Mùa chiến dịch là đường đi tới đích:
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM!

Đường 20 - Quảng Bình ngày 28/12/1971
Phạm Cao Phong

 
QUA CỬA KHẨU

(Viết tặng: Trung đội nữ lái xe Trường Sơn)
Qua cửa khẩu nghĩa là qua cửa tử!
Qua được rồi, thần chết bị bỏ rơi.
Tim ta đập giữa vòng vây gian khổ
Tuyến đường thông, tiếng súng gọi bồi hồi!
 
Nơi xứ sở đạn bom và sắt thép
Lũ lợn rừng cũng chẳng dám đi qua.
Rừng cổ thụ, cỏ cây trơ trụi hết
Máu đỏ lòm từ ruột đất trào ra!
 
Một trung đội lái xe toàn con gái
Xe chất đầy hàng đứng sẵn nơi đây.
Chờ có lệnh, tất cả cùng xuất kích
Cửa khẩu thông rồi, thẳng cánh chim bay!
 
Qua cửa khẩu, yêu lắm đấy chiều nay!
Nghe tiền tuyến gần hơn bao tiếng hát.
Chúc cậu đi làm ăn rành phát đạt!
Tiếng cười vang, cửa khẩu hút xa rồi!...

Trường Sơn ngày 14/11/1972

Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan