Suy tư Hoàng thành - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 11:32 25/02/2024 Lượt xem: 60
    SUY TƯ HOÀNG THÀNH*
 

Đi dự hội thơ dưới trời mưa xuân nhè nhẹ
Phủ bóng Hoàng thành làn sương trắng mong manh
Quá khứ hiện về trong hư vô, huyền ảo
Bao nhiêu triều đại đã ngự tại đất thiêng này
 
Đâu bóng hoàng bào của minh quân thuở trước
Cùng bóng giai nhân nghiêng nước, nghiêng thành
Vẫn còn đó ư? bóng của hôn quân tàn bạo
Thái Giám đón đưa, luồn cúi ra vào…
 
Vẫn còn đó uy nghi đôi rồng đá
Sao năm Thìn, mà chẳng bay cao lên mây
Đến những chân trời mới bao la, xa lạ
Thiên đường hạnh phúc rộng thênh thênh
 
Vẫn còn đó những nỗi đau nhân thế
Bệnh dịch hoành hành, bao người khuất núi
Mong thoát khỏi thiên đường địa ngục
Bằng những chuyến bay giải cứu của bất lương
 
Làn gió mới đang chuyển mình, tỉnh giấc
Bầu trời xuân, hửng áng mây hồng
Hoàng thành Thăng Long vươn mình đứng dậy
Thành dáng rồng bay, cao vút những tầng mây…
 
*Tết Nguyên tiêu tại Hoàng thành Thăng Long


           Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trương Sơn

 
 
 


tin tức liên quan