Chuyện tình của lính... Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:10 15/04/2024 Lượt xem: 33
    CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH

Sốt rừng vàng mắt vàng da
Hắc lào ghẻ lở trông mà thấy thương
Thân gầy da bọc nắm xương
Được đi điều dưỡng tìm đường mà ra

Mưa rừng nhịn đói mắt hoa
Tìm nơi nhóm lửa để mà nấu ăn
Khói mù củi ướt mặt nhăn
Bỗng nghe tiếng quát cằn nhằn phía sau

Khói rồi phải dập tắt mau
Máy bay phát hiện chạy đâu bây giờ
Để tôi giúp...hãy ngồi chờ
Một cô gái trẻ...như mơ giữa rừng

Hỏi thăm anh nói nhát gừng
Thái Bình,cầu Nguyễn…dửng dưng rõ là
Ngại ngùng đánh mắt ngó qua
Mặt mày hốc hác hoá ra anh Bình…

Niềm vui đến bất thình lình
Em như là khóm trúc xinh giữa rừng
Bên nhau tủi tủi mừng mừng
Hạnh đây đừng có ngại ngùng anh ơi

Em tìm anh khắp mọi nơi
Tình yêu...bản nhạc không lời là đây!…


  XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT

Con tim thắp lửa bập bùng
Trường Sơn ngày ấy ngập ngừng mây trôi

Tình yêu khó nói nên lời
Ai gieo hạnh phúc giữa nơi hoang tàn
Đợi chờ nẫu cả ruột gan
Loạt bom hủy diệt nát tan hết rồi...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Cô đơn gói lại một thời xuân qua
Nhỏ nhoi vóc hạc toan già
Tềnh toàng một túp...vào ra với mình

Chang chang cát trắng Quảng Bình
Gió Lào thiêu cháy dáng hình mảnh mai
"Tay gầy che nắng xuyên khoai"
Liêu xiêu bóng đổ ngã dài hoàng hôn

Một mình núp bóng cô thôn
Đắng cay tủi những thiệt hơn cõi người
Hương tàn lấm láp tro rơi
Xương rồng trên cát...hỏi giời có hay!…


THƯ GỬI MẸ CỦA  A TRƯỞNG VÕ THỊ TẦN*

Ở đây vui lắm mẹ ơi
Đêm đên chúng thả đèn trời sáng trưng

Sáng soi rõ cả núi rừng
Cho con xẻ núi lấp từng hố bom

Con đường sứt mẻ gầy còm
Đèn gầm bé xíu tối om xe bò...

Cá tươi tụi Mỹ tặng cho*
Vớt lên hết nấu lại kho...ngán rồi

Đạn bom rung chuyển đất trời
Nhưng không rung chuyển nổi mười trái tim!


*Thư Võ Thị Tần gửi mẹ trước 5 ngày các O hi sinh! Bom Mỹ thả xuống sông cá chết vớt về ăn không xuể...

                        Phạm Huy Liệu
      Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Nguyên đài trưởng 15w D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559
tin tức liên quan